Câu chuyện của tôi bắt đầu khi tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình tôi.
Chúng tôi yêu nhau được 5 năm rồi và 2 đứa quyết định về ra mắt gia đình 2 bên. Nhưng gia đình tôi đã không chấp nhận em với một lý do hết sức vô lý đó là gia đình em bị ma gà.
Tôi đã cố gắng nói chuyện với bố mẹ rằng chuyện ma quỷ là không có thật nhưng bố mẹ tôi vẫn khăng khăng là có và nói với tôi là nếu tôi vẫn quyết định lấy em thì cả gia đình và họ hàng đều sẽ bị tôi làm hại mang tiếng, các cháu của tôi vì thế cũng sẽ không có ai dám lấy.
Quê tôi là một nơi nghèo có phong tục nên nếu bị mang tiếng thì rất xấu hổ. Gia đình tôi nói rằng nếu tôi vẫn quyết định lấy em làm vợ thì gia đình và họ hàng sẽ từ bỏ không nhận tôi là người trong họ, trong gia đình nữa.
Bây giờ tôi rất khổ tâm không biết làm thế nào để thuyết phục được gia đình và họ hàng nhà tôi chấp nhận người con gái tôi yêu nữa, từ lúc tôi và em biết tin này cả 2 đều rất buồn và em gần như suy sụp hoàn toàn.
Bây giờ tôi không biết phải lam như thế nào nữa tôi đang đứng giữa ranh giới giữa tình yêu và gia đình, tôi mong mọi người có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su