Các bạn ơi hôm nay mình rất buồn, tối hôm nay mình biết chính xác là người con trai mình yêu trong thời gian qua không còn yêu mình, mới ngày hôm qua thôi bọn mình đang rất vui vẻ bên nhau thôi nhưng hôm nay mình đã không còn người yêu nữa.
Mình đã cho anh nhìn thấy cái quý nhất của mình và hôn lên chỗ ấy nhưng chưa hề quan hệ. Mình đã từng hỏi anh rằng anh sẽ chán em đúng không và anh đã mắng là mình sao lại khùng lại nghĩ như vậy. Và đúng như vậy mới cách đây 2 ngày thôi, tối nay anh đã bảo anh cảm thấy tình cảm của anh dành cho mình đã nhạt dần và mình quyết định chia tay. Mình nói mình sẽ không níu kéo dù chỉ một lần.
Mình thấy rất buồn vì anh là người con trai đầu tiên mình yêu dù trước đây mình đã quen một người nhưng chia tay lúc tình cảm chưa là gì. Anh coi như là mối tình đầu tiên của mình. có lẽ từ nay mình sẽ không yêu một ai được nữa, mình không còn tin tưởng bất kỳ một người con trai nào nữa.
Giờ mình đang buồn lắm, các bạn cho mình lời khuyên nên làm gì bây giờ vì mình và anh ấy đang học chung một lớp đại học liên thông lại làm chung một nhóm đề tài nữa, gặp nhau rất nhiều nên mình sẽ không quên được anh.
mình buồn quá. chán nữa.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su