Cô ấy là bạn của em mình, kém mình 3 tuổi và đang học lớp 10. Mình biết cô ấy gần 1 tháng nhưng bắt đầu chat và tìm hiểu nhau chỉ hơn 1 tuần. Mọi việc diễn ra rất vui vẻ, cả 2 nói chuyện với nhau rất thân mật.
Sau 1 tuần nói chuyện, mình rủ cô ấy cuối tuần (28 tết) đi ăn trưa sẵn đi chơi với mình (tiện thể mình tỏ tình với cô ấy). Vào ngày hẹn, cả 2 đi ăn rồi đi đây đó rất vui vẻ, đến cuối buổi hẹn, tại quán cafe, mình nói ra tậm sự của mình với cô ấy và hỏi rằng "em đồng ý làm bạn gái của anh nhé!", cô ấy hỏi lí do mình thích, mình trả lời thật lòng, sau đó cô ấy đồng ý.
Mình vui lắm, vui hơn là vì đây là lần đầu tiên mình làm như vầy và cũng là lần đầu có người làm như vầy với cô ấy. Tối hôm đó về nhà vẫn chat với nhau bình thường (chỉ không có nhắn tin và nói chuyện điện thoại vì mình ít có thói quen đó). Nhưng rồi.... Ngày hôm sau mình không gặp được cô ấy vì là 29 tết, nên cô ấy phải qua nhà bà con chơi. Mình cũng không muốn làm phiền cô ấy nên cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cả. Tối 29 tết, cô ấy gửi message yahoo cho mình và nói đại ý rằng "chưa chắc về câu trả lời ngày hôm trước, nên cần thời gian suy nghĩ". Nghe xong người mình như cọng bún, nhưng cũng trả lời lại cô ấy là "Uhm, không sao đâu em, em cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời cho anh biết được cũng được mà." Sau đó mình vẫn chúc tết cô ấy bình thường và không nhắc gì về chuyện đó.
Mùng 1 tết, mình có gặp cô ấy online Yahoo nhưng cũng hiếm hơn mọi khi, rất khó để nói chuyện được với cô ấy. Mình nghĩ chắc cô ấy bận. Cả ngày đều thế. Sang mùng 2 thì nhà cô ấy đi chơi xa, trước đó mình có nhắn tin Yahoo và nhắn tin điện thoại chúc cô ấy 1 chuyến đi vui vẻ nhưng cô ấy không trả lời lại.
Vì đi chơi nên mình cũng hạn chế nhắn tin nhiều và hoàn toàn không gọi điện để không phá hỏng chuyến đi của cô ấy. Lâu lâu mình nhắn điện thoại hỏi thăm, khi thấy cô ấy online Yahoo thì cũng chat hỏi thăm về chuyến đi (Mình hoàn toàn không nhắc gì đến việc cô ấy cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của mình và cô ấy). Nhưng rồi cũng không 1 câu trả lời.
Mình khá hòa đồng nhưng phải nói là khá nhát, đặc biệt khi có các bạn gái đứng cùng. Đây là lần đầu tiên trong đời mình tỏ tình trực tiếp với 1 người mình thích như vậy. Một tuần có vẻ hơi sớm để tỏ tình nhưng tất cả tình cảm của mình đều là chân thành và thật lòng, không có gì giả dối. Nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy? Cô ấy đang "thử" tình cảm của mình hay "làm ngơ" mình?
Bài có hơi dài, mong các bạn thứ lỗi cho mình vì mình không còn biết nói chuyện này với ai! Cảm ơn và chúc mọi người 1 năm mới nhiều sức khỏe và may mắn!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su