Các bạn có ai đã từng đọc bài viết trước của mình đó là "TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ KHI ĐÃ YÊU ANH RỂ CỦA NGƯỜI YÊU CŨ". Chuyện đã sảy ra quá lâu rùi trong mỗi ai đó từng đọc bài viết trước chắc hẳn không ai còn nhớ nữa cả.
Cuối cùng anh đã ly hôn tôi không biết nói vui thì có nhẫn tâm quá không xong thật sự tôi đã từng ngày chờ đợi 1 điều rằng ANH LÀ CHỒNG TÔI, tôi và anh đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống này có thể đó là thử thách hoặc là cái giá của một cuộc tình không thuận theo lẽ phải tôi và anh đã cùng chấp nhận và trải qua như vậy cho đến ngày hôm nay thì mọi thứ đối với anh đã tan theo bọt biển.
Gần đây khi cả 2 chúng tôi được thoải mái công khai mối quan hệ bao lâu nay mọi người cho rằng là bất chính lẽ ra chúng tôi sẽ rất vui nhưng tại sao ngày hôm nay lại buồn thê thảm như vậy ? Thời gian gần đây chúng tôi đã thường xuyên sảy ra mâu thuẫn có những lúc tôi không thể tiếp tục được nữa anh đã nói rằng anh rất yêu tôi khi quan hệ với tôi anh luôn tìm được cảm xúc nhưng anh lại muốn chúng tôi có 1 lần quan hệ 3 người trong đó có cả tôi anh nói anh muốn thử cảm giác đó một lần chứ không phải vì anh đã không tìm được cảm giác ở tôi. Tôi đã không đồng ý nhưng sau tôi đã chấp nhận để anh làm như vậy trong tư tưởng và lên kế hoạch nói chuyện về việc ấy để 1 người cùng xóm trọ tôi tham gia trò chơi này nhưng đó chỉ là trong tư tưởng tôi đã không thể làm được và đã quyết định chia tay với anh
Sau 1 tuần chia tay anh tỏ ra rất ân hận vì cái suy nghĩ điên rồ của anh, anh đã xin lỗi tôi và nói anh đã sai khi như vậy chuyện đó như con dao 2 lưỡi có thể giết chết tình yêu của chúng tôi và tôi đã tha thứ cho anh và về vui tết dương lịch với anh. Có thể đây là 1 quyết định sai lầm khi đã về với anh để hôm nay anh coi thường và khinh rẻ tôi như vậy.
Ngày đầu tôi về thật hạnh phúc tôi chỉ định về 1 ngày thôi nhưng anh bảo tôi ở nhà thêm 1 ngày nữa và tôi đã ở lại vì cũng lâu rồi chúng tôi không gặp nhau và mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi sáng nay lúc tôi chuẩn bị đi anh đã nhắc tới 1 điều khiến tôi vô cùng buồn, tôi đã thờ ơ với nhữnng cử chỉ yêu thương của anh khi tôi chuẩn bị đi anh đã đưa tiền cho tôi vì anh biết tôi không còn tiền. Vì còn giận rỗi nên tôi đã không cầm và nói đi bán điện thoại để đi, anh nói rằng tôi đã không cần anh như vậy anh không có gì phải hối tiếc. Tôi nghĩ minh thật ngốc không đủ bản lĩnh bước đi để bây giờ anh lạnh lùng vô tình nói với tôi những lời vô cùng tàn nhẫn mà bây giờ nghĩ lại tim tôi vẫn còn nghẹn thở. Anh đã nói rằng dù tôi có chết ở đó anh cũng không xuống và anh nói anh yêu người anh muốn làm tình 3 người hôm trước nhưng điều đó chưa thể khiến tôi gục ngã mà chỉ khi anh nói đứa con tôi mang trong bụng 7 tuần tuổi chắc gì đã là con của anh! THẬT KHỐN NẠN!
Tôi cảm thấy thật đau đớn và nhục nhã ê chề tôi có cảm giác thật đau khổ cho 2 mẹ con tôi chúng tôi đã làm gì mà phải bị đối xử như vậy dù tôi có làm gì sai thì con tôi nó đâu có lỗi gì chứ nó thật bất hạnh khi có những người bố, mẹ như tôi và anh !
Rồi ngày mai sẽ như thế nào đây ? Tôi phải làm gì bây giờ ? Tôi thương cho con tôi và thương cho chính cái cuộc đời bất hạnh của tôi ! Mong nọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm gì bây giờ ?
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bài viết và chia sẻ cùng tôi !
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su