Tôi là một cô gái được mọi người gọi là dể thương, ngoại hình của tôi cũng rất dể nhìm( cao 1m59 nặng 47kg). Vậy mà không hiểu sao chuyện tình yêu của tôi không mấy tốt đẹp.
Khi quen ai cũng chỉ được vài tháng là chia tay. Không phải lỗi của ai hết, tự nhiên 2 người xa nhau vậy thôi. Tôi rất buồn, năm nay tôi đã 30 tuổi nhưng vẫn không tìm được nữa của mình. Mỗi khi về nhà ba mẹ hối thúc làm tôi càng buồn hơn. Mọi người nói tôi bị người âm theo, tôi không tin chuyện đó nhưng nhiều lúc ngồi nhìn lại cuộc đời buồn của mình tôi không khỏi chạnh lòng. Thật sự tôi buồn lắm nhiều lúc nghĩ lại thấy cuộc đời mình sao hẩm hiu đến vậy, muốn chết quách đi cho xong, nhưng cũng kịp nghĩ lại vì ba mẹ, vì các em tôi không thể chết được.
Hôm nay tôi viết những dòng chữ ngắn ngủi này gởi đến tất cả mọi người đẻ voi đi phần nào nổi buồn. Đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ tâm sự. Mong các bạn hãy giúp tôi.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su