Anh hơn tôi 6 tuổi, theo mọi người thì hồi còn trẻ anh cũng quậy nhưng sau này anh chững chạc hơn và ai cũng quý anh. Sau đó gặp một, 2 lần khi đi chơi cùng đoàn thanh niên.
Cách đây 3 tuần tôi đc tiếp xúc với anh nhiều hơn và gần hơn vì anh nghe mọi người đồn tôi đang quen với một người (cũng là bạn của anh) nên anh hỏi thăm tôi. Tôi giải thích nhiều lần là ko có, tôi và người kia ko hề quen nhau, chỉ anh ta thích tôi còn tôi ko có tình cảm gì. Anh ko tin cứ hỏi tôi hoài, và từ lúc tôi khẳng định điều đó với anh thì anh hiểu và tôi có vài lần đi cafe riêng với nhau. Anh nói anh phải hỏi rõ ràng để còn để ý đến tôi, tôi ko hiểu là tình cảm của anh như thế nào nhưng riêng tôi thì tôi mến anh ngay từ lần đầu gặp anh. Anh đối xử với tôi thật khó hiểu, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì lạnh nhạt. Anh chỉ nói chuyện vui, anh chưa hề nhắc tới chuyện tình cảm của tôi và anh và chưa hề nói yêu hay thích tôi.
Hôm qua sn của người đó (bạn của anh) đi chơi chung một nhóm với nhau, anh luôn gán ghép tôi và người kia, tôi bục anh lắm. Lúc sau anh về trước nghỉ một tí để tối đi làm ca đêm, tôi thấy cũng buồn nên ngồi một tí cũng về. Sau đó vô tình tôi gọi cho anh hỏi anh để mũ của người bạn ở đâu, lúc đó anh nói muốn đi uống cafe, tôi đồng ý.
Anh đưa tôi vào quán cafe vườn, tôi thấy quán đó quen nên ko có gì là đáng ái ngại. Vừa ngồi xuống anh bảo tôi qua ngồi cạnh anh, tôi cũng hơi ngại nhưng cũng qua ngồi cạnh anh. Một tí sau anh choàng tay sang ôm tôi, tôi cũng ngại nhưng ko biết phải làm sao vì thật tình tôi có tình cảm với anh, nhiều lúc tôi ước được ngồi dựa vào anh một lần. Cho nên tôi cũng để như vậy, rồi một lúc anh lại gần hơn, anh siết tôi lại và hôn tôi. Tôi đẩy anh ra nhưng ko đc, một phần vì tôi biết rằng trái tim của tôi đang khuất phục, một phần tôi muốn biết anh như thế nào, anh có giống như nhiều người đàn ông khác chỉ muốn lợi dụng con gái hay ko nên tôi để yên anh ôm tôi, một tí anh lại làm tới khi anh cúi xuống hôn lên cổ tôi, tôi xô anh ra. Sau đó anh chỉ ôm tôi vào và hôn lên mắt, lên má tôi thôi. Tôi thầm nghĩ anh chưa hề nói yêu tôi, anh chưa hề nói thích tôi, ko lẽ anh đến với tôi chỉ vì... thôi hay sao??? Anh lúc đó trong mắt tôi thật tầm thường, tôi thất vọng nhiều lắm nhưng có lẽ do tôi dại, anh chưa hề khẳng định hay nói gì với tôi hết, chỉ do tôi đơn phương anh. Ngồi nói chuyện anh lúc nào cũng nói tôi là sao ko quen người kia, hay để anh làm mai bạn anh cho em, hay em có bạn ko làm mai cho anh đi,... Tôi thật sự không thể hiểu, giả sử anh ko có tình cảm với tôi thì sao lại..., anh đang thử tôi hay là anh đang có ý gì đó???
Tôi cảm nhận được có lẽ anh chỉ muốn vui chơi qua đường với tôi thôi, bây giờ thật sự tôi rất giận bản thân tôi, sao lại dễ dãi với anh, có lẽ anh sẽ xem thường tôi, sau này không biết tôi phải đối diện với anh như thế nào??? Trước giờ trong mắt tôi anh vẫn là người tôi nể phục vì thái độ của anh với mọi người. Giờ tôi phải làm sao đây??? Tôi phải đối xử với anh như thế nào??? Thật lòng tôi cũng có tình cảm với anh, tôi chỉ muốn biết thật ra anh có thương tôi ko hay anh chỉ lợi dụng tôi. Từ khi chia tay mối tinh đầu tôi luôn đề phòng, tôi mất hết niềm tin vào tình yêu, cho nên lần này là tôi muốn quen ai sẽ lâu dài và cùng đi đến đích chứ không muốn quen qua đường.
Mọi người ơi, giờ em phải làm sao đây??? Em thật sự rất bối rối. Giúp em vài lời khuyên với.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su