Mình phải làm cách nào để có thể cùng anh đi trên con đường xưa? Những hạnh phúc, những kỉ niệm cứ nhói lên trong tim mình từng giây, từng phút, mình thức giấc nữa đêm mà cứ tưởng như ông trời đã sập xuống
Mình là một cô gái bình thường quen anh một chàng trai cũng bình thường nhưng khá vui tính và hay quan tâm tới mình, anh là mẫu người rất thu hút được người khác dù anh không đẹp. Chúng mình quen đã lâu, kỉ niệm nhiều lắm, suốt 2 năm quen anh mình đã được anh chăm sóc tận tình và mình biết anh rất thương mình. Nhưng tình cảm không hề đơn giản trôi qua êm đềm như vậy, anh cũng có những tính xấu, những tính xấu ấy làm mình tức giận và làm mình bị tổn thương trong một thời gian dài. Cuối cùng mình đã quyết định chia tay, mình biết đó là quyết định đúng của mình, chia tay vì nghĩ mình đã hết yêu anh và không thể chịu đựng được nữa.
Anh đã đau lòng suốt 1 thời gian và đã xin cơ hội nhiều lần nhưng mình không chấp nhận. Rồi mình đi TP học trong 2 tháng, tụi mình vẫn liên lạc nhưng đến 1 ngày khi mình đã học xong và chuẩn bị về nhà, mình nhận ra anh không còn yêu mình nữa và anh đã để ý tới 1 người mới. Mình không hiểu tại sao tim mình lại nhói đau đến như vậy, mình đau đến nỗi không muốn sống trên đời này nữa, mình muốn quay về bên anh nhưng anh nói anh không muốn nữa.
Anh bắt đầu cư xử thật khác, anh nói tất cả đã muôn rồi, mình buồn lắm. Có cách nào để anh quay về bên mình không, một người đã từng đau lòng vì yêu có thể tìm lại tình yêu bên tình cũ không ? Mình phải làm cách nào để có thể cùng anh đi trên con đường xưa? Những hạnh phúc, những kỉ niệm cứ nhói lên trong tim mình từng giây, từng phút, mình thức giấc nữa đêm mà cứ tưởng như ông trời đã sập xuống. Mình là đứa ít nói, nhờ tính cách của anh, anh đã bao bọc và che chở cho mình, giúp mình vui lắm, sẽ ko bao giờ thấy buồn nếu đi bên anh. Mình có nên hối hận không? Hay cứ để nó trôi qua trong sự đau khổ? Hãy chỉ mình cách để quên anh đi ? trong khi tụi mình vẫn là bạn và lâu lâu vẫn gặp nhau cười nói, sao mình nhớ quá. Có ai có cùng tâm trạng như mình không? làm cách nào để anh có thể có cảm giác với mình như xưa đây, sao lúc mình quen anh lúc nào mình cũng nghĩ tới cái xấu của anh, còn bây giờ khi đã chia tay, lúc nào điều tốt cũng hiện diện trong đầu mình. Mình ngốc quá phải không...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su