Chưa bao giờ tôi lại thấy buồn và cô đơn như lúc này, thời điểm này cuộc sống của tôi cứ chênh vênh trôi nổi. Cơm áo gạo tiền, rồi sự chia li xa cách, mọi thứ cứ dồn nén tri phối,cứ đày đoạ tâm trí và thân xác tôi...
Hôm qua nghe mẹ thông báo con tôi ở nhà bị ốm, vậy mà tôi không thể về với con, chăm sóc cho con, ruột gan tôi rối bời. Con tôi mới 11 tháng vậy mà tôi đã phải gửi về quê nhờ ông bà chăm sóc, một mình tôi cô quạnh trong căn phòng nhỏ nơi sứ người suy ngẫm lại tất cả những tội lỗi mà mình đã gây ra.Sao tôi thấy mình đáng trách đến vậy!?...
Tôi không ngại khó, ngại khổ, chỉ mong cuộc sống ưu ái hơn với mẹ con tôi 1chút để cho con tôi đỡ khổ, con tôi vô tội còn người gây ra lỗi lầm là tôi. Tôi sinh con ra đã không thể cho nó một người bố như nó đáng được có, vậy mà tôi cũng không thể chăm sóc cho nó tốt hơn một chút được, tôi chẳng biết lấy gì để bù đắp cho con.đầu óc tôi như muốn nổ tung...
Hàng ngày đi làm,cũng từ 8h sáng đến 5h chiều, với đồng lương 3triệu tôi không thể xoay sở cho con tôi được sống gần mẹ. Với tiền thuê nhà, tiền ăn hàng tháng....khốn khổ, cùng quẫn chồng chất lên chồng chất...
Nhiều lúc tôi nghĩ hay ban ngày đi làm con ban đêm đi cặp kè với ông nọ ông kia để lấy thêm tiền gửi về cho con cho nó đỡ cơ cực nhưng suy đi nghĩ lại tôi lại không có đủ dũng cảm để làm được điều đó. Tôi không biết phải làm gì để cải thiên cuộc sống cho con,cho con được uống loại sữa ngon, được ăn cá ăn thịt va mai kia được đi nhà trẻ như chúng như bạn???
Tôi cũng không biết phải làm sao để tim lại người xưa, tìm lại tiếng cha cho con tôi đã do tôi mà lạc mất??? Áp lực công việc, thương mẹ quần quật chăm cháu, nhớ con đến quặn lòng, tôi như sắp phát điên, vì con mà tôi không thể hối hận, nếu hối hạn thì đã không có con tôi trên đời này nhưng tôi không biết phải làm sao để vượt qua giai đoạn khó khăn này?
Nhiều lúc tôi ước giá như bây giờ có ai đó cho tôi muợn bờ vai để khóc, như ngọt ngào trong giai điệu của khúc hát cry on my shoulder mà tôi vần thường nghe, nhưng bây giờ thế giới này đã không còn là điều ngọt ngào với tôi nữa,mà nó chát chứa những niềm đau, những ray rứt cắn xé vào trái tim tôi....vụt mất!! hathudanly@yahoo.com
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su