Ngày tôi gặp em, tôi đã cảm nhân được rằng em là gì đó trong cuộc đời tôi. Và đúng thật tôi và em yêu nhau, mối tình đầu của tôi.
Trước đó em có yêu 1 người bạn thân của tôi nhưng rồi chia tay. Tình yêu thật đẹp cho đến khi em lên đường đi học. Không một lời hỏi thăm, xa lánh tôi.
Sáu tháng! một khoảng thời gian đau buồn, rồi thì em cũng nói lời chia tay vì em đã có người khác. Tôi bàng hoàng, chua xót và chấp nhận.
Bẵng một thời gian tôi gặp lại em, chúng tôi không nhìn, nói chuyện với nhau, nói chính xác làdo tôi không muốn. Rồi tình cờ tôi lại sống chung dãy trọ cùng em, tôi né tránh nhưng rồi em lại khiến tôi yêu em thêm lần nữa. Và rồi mọi chuyện cũng như xưa khi em đi thực tập. Cãi nhau, lần nào cũng vậy em im lặng.
Các bạn biết không lúc người ấy ốm đau, buồn tôi luôn bên cạnh nhưng hình như chưa bao giờ tôi được một lời hỏi thăm. Tôi nghĩ do tính cách của em ương bướng. Nhưng em nói xấu sau lưng tôi. Em không nói em đã có người khác nhưng tôi biết em đã có rồi. Còn nhiều điều tôi muốn tâm sự nhưng...tôi muốn em nói thật em có yêu tôi không! Tôi muốn em nói thật em có người khác hay không!!!! Vì tôi quá yêu em.
Mệt mỏi, tôi phải làm sao? Vì thật lòng tôi muốn chia tay nhưng không đủ dũng khí trong khi em có thừa. Giúp tôi với.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su