Em là một phụ nữ năm nay 28 tuổi, có nghề nghiệp ổn định, hiện tại đang có gia đình và một con trai 4 tuổi! Hồi cuối năm học cấp 3 và những năm đầu đại học em có yêu một người bằng tuổi học cùng trường cấp 3, hai người đã đi quá giới hạn. Sau 3 năm yêu nhau nhưng người yêu em bỏ vì tham vọng lớn hơn, em cố líu kéo không phải vì quá yêu anh ta mà vì hai người đã đi quá giới hạn nhưng không được đành chấp nhận chia tay.
Sau 2 năm em lấy chồng, người chồng mà em không yêu, lấy chỉ vì sợ không còn ai lấy mình. Chồng em không có học, làm nghề tự do, là người khô khan, sống không tình cảm, ăn nói cộc cằn thô lỗ, không biết quan tâm chia sẻ với vợ (nhưng anh ta chưa bao giờ đánh em). Cuộc sống cứ như thế trôi qua hằng ngày và em chấp nhận thế như một định mệnh.
Rồi đến một ngày cách đây hai năm, em biết người yêu cũ sắp lấy vợ, tự dưng trong lòng em bừng lên tình yêu như thủa còn đi học. Em chủ động liên lạc với anh ta và em chủ động rủ anh ta vào nhà nghỉ, sau lần vào nhà nghỉ ấy, em lại liên lạc và muốn gặp anh ta, em còn đề nghị được làm người tình của anh ta và em còn muốn có con với anh ta nhưng người yêu cũ của em không đồng ý và còn nói lời xúc phạm em. Chính lời xúc phạm ấy đã làm em tỉnh ngộ và em thấy mình thật ngu ngốc, dại dột. Và em nhận thấy rằng người đó không đáng để mình phải như vậy, em không còn vương vấn gì nữa. Em đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa dù anh ta có van xin như thế nào, dù anh ta chỉ có mong muốn được làm bạn.
Trong thời gian vừa bị người yêu cũ xúc phạm, về nhà lại phải sống với người chồng khô khan không tình cảm, không quan tâm đến vợ lên em cảm thấy rất buồn chán và cần người tâm sự nói chuyện và cho em những lời khuyên để em có thể cân bằng hơn trong cuộc sống. Trong một lần tình cờ trên mạng, em đã gặp được một người đàn ông hơn em 3 tuổi nói chuyện rất hợp với em và cũng có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc. Em đã nói chuyện tâm sự với người đàn ông đó hàng ngày, em nói tất cả mọi chuyện của em cho người đàn ông đó biết. Người đàn ông này đã động viên em và cho em những lời khuyên rất bổ ích. Rồi dần dần giữa họ nảy sinh tình cảm lúc nào không biết, họ đã yêu nhau trên mạng, rồi yêu nhau thật sự ngoài đời và khi gặp nhau họ như vợ chồng.
Bên người đàn ông này em thật sự cảm thấy được sống trong tình yêu đích thực, được yêu thương, quan tâm, chia sẻ và em cảm thấy rất hạnh phúc. Người đàn ông này cũng rất yêu em, luôn quan tâm lo lắng cho em từ những chuyện nhỏ nhặt nhất! Họ cứ thế yêu nhau đã hơn 1 năm rồi. Em còn từng dành dụm tiền để đưa cho người đàn ông đó lo chuyện làm ăn mặc dù em cũng chẳng khá giả gì. Người đàn ông đó đề nghị với em bỏ chồng để 2 người xây dựng hạnh phúc mới nhưng em không đồng ý vì thương con và ngại tai tiếng. Nhưng hiện tại gia đình em rất lỏng lẻo, có vẻ sẽ tan vỡ và có khả năng em sẽ đến với người đàn ông này.
Người đàn ông đó chính là tôi, mọi chuyện tôi biết về em mà tôi vừa kể trên đều là chính em tâm sự với tôi. Tôi rất yêu em, yêu nhiều lắm và tôi cảm thấy không thể sống thiếu em trong cuộc đời này được. Bản thân tôi rất tin em, tin vào tình yêu em dành cho tôi, tôi tin em là người phụ nữ tuyệt vời và sẽ là người vợ tốt khi ở bên tôi. Nhưng thật sự nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình chưa hiểu hết con người em, chưa hiểu hết những hành động của em. Vậy theo các bạn em là người phụ nữ như thế nào?! Em là người phụ nữ không đoan chính hay là người phụ nữ bây giờ mới tìm thấy tình yêu đích thực và dám sống với tình yêu đích thực của mình?
Liệu rằng khi đến với tôi thì vẫn sẽ có một ngày nào đó em sẽ vẫn tìm đến người yêu cũ không? Tôi thì rất tin em nhưng tôi vẫn muốn tham khảo thêm ý kiến nhận xét của các bạn để tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho hạnh phúc và tương lai của mình!
Xin cảm ơn các bạn đã đọc và cho ý kiến nhận xét!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su