Tôi và cô ấy quen nhau cũng được 4 năm rồi, tôi thương ấy lắm, miễn cô ấy thích cái gì đi nữa tôi cũng đáp ứng mọi yêu cầu cả, thật sự trong tình yêu quen nhau 4 năm cũng có sự gì kém hơn nhiều so với lần đầu yêu nhau :( Chuyện của tôi cũng vì đần đột quá không quan tâm em nữa đúng thiệt là tôi có sai, cô ấy có nói với tôi sao tình yêu của anh giành cho em ko còn như trước nữa em muốn được làm nũng, em muốn được anh yêu thương ấp ẩm, em muốn được ôm ấp xiết chặt tay anh mãi em muốn được trở lại lần đầu hai đứa quen nhau anh à.
Tính của tôi hay ghen tuôn mỗi lần ghen tuôn bực tức là hay chửi thề phung tục hay nói nặng ấy, sự thật thì tôi và ấy cũng đã quan hệ tình dục nên đâu bao giờ nghĩ cô ấy sẽ đến với người khác. Khi em đến với người khác tôi thật sửng sốt ko còn biết làm chủ bản thân được nữa có những lời nói rất cay độc như bắt cá hai tay, thèm trai những câu nói đó làm tôi hối hận lắm tính của ấy rất trẻ con mặc dù đã 22t rồi.
Có một lần cô ấy nt cho tôi nói em ko muốn làm kẻ bắt cá hai tay là lúc đó tôi nghĩ rồi, chúng tôi quen nhau giận hờn cũng có nhưng chưa bao giờ là tôi ko quan tâm cô ấy, mãi đến đêm noel tôi mới biết cô ấy có người thứ 2 vậy là cô ấy đang quen tôi nhưng lại quen với 1 tên khác cách đó 2 tháng. Tôi có hỏi bạn thân của cô ấy, bạn cô ấy nói lúc đầu là muốn quen thử 1 tuần thôi xem có hợp ko nhưng cô ấy có chia tay thằng đó nhưng thằng đó ko chịu buông tha và tình yêu mà cô ấy và nó đang ngày càng tiếp diễn tốt đẹp hơn, tôi thật sự rất buồn và thất vọng vì tình yêu của minh. Tôi có hỏi cô ấy giữa anh và người đó em chọn ai cố ấy ko trả lời rồi cô ấy nói nếu chia tay với người đó thì sẽ làm người đó đau nhưng cô ấy đâu hiểu nỗi có 1 người còn đau đớn hơn 1 kẻ chỉ mới quen trong 2 tháng và cô ấy đã cho quyết định là chia tay cả 2.
Em rất khó xử, cô ấy nói chia tay nhưng cô ấy vẫn quan hệ tốt với người đó, cô ấy nói với em xa anh em rất nhớ nhưng mỗi lần gần người mới em cảm thấy ấm áp. Vậy phải làm sao đây? hic hic
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su