Tôi và em yêu nhau được gần 4 tháng rồi, sau khi quan hệ, tôi biết em không còn trinh trắng, em kể rằng trước đây em cũng có người yêu, em đã trao thân cho người ta mặc dù không hề muốn. Tôi đã tin em và thể hiện rằng cho mình hiểu, sẵn sàng quên đi quá khứ buồn đấy.
Nhưng hôm qua, tôi sững sờ khi biết rằng thời gian mới quen tôi, em vẫn quan hệ tình dục với người đó (em nói dối là về quê, đi đám tang người thân, sự thật em đã qua đêm với người ta), em đã từng phá thai với người đó, và những lời em kể về sự "không hề muốn" ấy là không có thật....
Tôi buồn, giận, day dứt nhưng không thể bỏ rơi em được, vì nếu làm vậy, em sẽ là người mất tất cả. Tôi sẵn sàng tha thứ việc em đã bỏ thai do còn quá trẻ, tôi sẵn sàng tha thứ khi em chưa chia tay người yêu cũ đã đến với tôi, nhưng tôi khó chấp nhận việc đã đến với tôi rồi còn quan hệ với cũ, tất cả những lời giải thích có lẽ chỉ còn mang tính bao biện...
Tôi năm nay 27 tuổi, luôn tự tin về ngoại hình, điều kiện kinh tế của mình, em là cô gái tỉnh lẻ lên HN học và làm việc, xung quanh tôi luôn có rất nhiều người con gái khác theo đuổi, nhưng tôi đã chọn em, 1 cô gái rất bình thường về mọi mặt để tính chuyện hôn nhân.
Giá như ngày xưa tôi không tin lời em kể về một tình yêu trẻ con đang trong giai đoạn sắp chia tay thì bây giờ tôi đã không vướng vào hoàn cảnh như thế này... Tôi muốn cho e 1 cơ hội cuối, nhưng im lặng để em tự ngẫm ra, hay nói thẳng để em biết rằng bản thân em đang ở đâu, và e sẽ nhận được những gì nếu không còn lòng tin từ tôi?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su