Tôi chỉ mới học 12, tôi và ấy quen được 1 năm rồi, 2 gia đình đều biết và đồng ý. Ấy cưng chiều tôi hết mực. Nhà cách nhau chỉ hơn 1 cây số, dù bất cứ chuyện gì tôi nhờ ấy đều làm nhiệt tình. Tôi thèm ăn bánh trứng, ấy chạy 11 cây số để mua. Tôi sai quét nhà, lau nhà, rửa chén ấy đều làm ko 1 chút ý kiến.
Tính tôi hay giận, ấy năn nỉ ko nản. Nhiều lúc tôi chửi ấy quá đáng, vậy mà ấy ko hề giận, đúng hơn là ko dám giận. Tôi ko hiểu sao ấy lại yêu tôi nhiều như vậy. Chưa bao giờ ấy tỏ vẻ khó chịu trước mặt tôi và giận tôi dù 1 lần. Vậy mà hôm trước tôi giận ấy vì một chuyện nhỏ, tôi biết ấy lại năn nỉ nên tôi cứ thick xé to ra. Vậy là thành chuyện lớn thiệt. Vì chuyện đó, tôi tỏ vẻ tức giận, tôi đi bộ, ấy đi theo, cầm tay tôi (công viên), tôi đạp vào chân ấy. Ấy tức giận, lần đầu tiên tôi thấy như vậy. Ấy kéo tay tôi mạnh hơn, ấy lôi tay tôi về phía chiếc xe. Ngồi lên trước rồi bắt tôi ngồi. Tôi ko chịu ngồi, ấy cầm chặt tay tôi…Rồi cứ thế lại năn nỉ.
Xem bắn pháo bông xong, ấy chở tôi về, ấy siết chặt tay tôi bắt tôi ôm. Tôi kéo lại được 1 tay. Tay kia bị bắt phải ôm. Suốt đoạn đường 11 cây, ấy năn nỉ, tôi chướng tai quá chồm lên cào vào mặt ấy. Ấy trách tôi sao lại như vậy, ấy biết lỗi, ấy xin lỗi rồi mà. Rồi ấy chạy xe bạt mạng, tôi la lên. Ấy hỏi tôi có yêu ấy ko. Tôi ừ ừ bảo có. Ấy chạy chậm lại. Ấy làm như vậy 3 lần. Tôi tức lắm, nhưng tôi ráng nhịn cho tới nhà.
Vừa vào cổng, tôi bảo ấy ‘đây là lần cuối cùng tao đi với mày’. Hắn xông vào cửa kéo tôi ra ngoài. Tôi la lên kêu mẹ mà mẹ ko nghe, tôi bảo với ấy tôi chưa muốn chết. Ấy bỏ ngoài tai, bit miệng tôi lại. Giằng co ko lâu, chị tôi về, tôi được giải thoát. Tôi sợ, tôi ko biết tôi sẽ chết khi nào mặc dù tôi biết ấy yêu tôi nhiều lắm. Đúng hơn là lụy tình.
Hôm mồng 2 tết, ấy đã dt cho tôi hơn 70 cuộc từ sáng mồng 1 tới giờ (tôi ko hề nói sai), và chỉ nhắn 4tin xin lỗi, năn nỉ tôi đừng giận nữa. Tôi ko hiểu sao ấy ko qua nhà tôi thay vì ngồi dt như vậy. (ko hề nhá vì lúc nào tôi cũng cầm dt)
Tôi biết rằng lỗi lầm cũng do mình, tôi ko biết mình cần điều gì hơn nữa. Mong rằng những anh trai nào đọc bài viết này nói cho tôi rằng ấy đang nghĩ gì. Các chị gái cho em biết các chị nghĩ gì về chuyện tình của tụi em?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su