Các bạn thân mến! Mình đã 27 tuổi rồi mà giờ mình vẫn cô đơn, không biết nửa kia của mình ở đâu. Mình đã từng nghe câu nói “Để yêu một người thật khó nhưng để giữ được tình yêu thì càng khó hơn”, đến giờ mình mới thấy thấm thía câu nói đó.
Mình đã từng yêu một người với sự ngây thơ và chân thành. Mình đã nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu của 2 người thì dù có chuyện gì đi nữa thì chúng mình cũng sẽ vượt qua và sẽ mãi bên nhau. Lúc đó mình nghĩ cuộc sống thật đơn giản, mình cứ sống chân thật với mọi người, việc ai người nấy làm thì sẽ không có vấn đề gì sảy ra cả, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Nhưng chính vì những suy nghĩ đơn giản và đôi khi là cả sự mơ mộng của kẻ mới lớn đã làm cho tình yêu của mình và anh ấy tan vỡ. Giờ nói ra cũng chẳng hiểu lý do vì sao chúng mình lại chia tay. Nhưng chuyện chia tay đó đã sảy ra cách đây gần 3 năm rồi. ấy vậy mà 3 năm qua mình vẫn chưa yêu được ai cả.
Chia tay rồi mới thấy mình yêu anh ấy thật nhiều nhưng mình hiểu rằng mình và anh ấy không thể đến được với nhau. Đã có rất nhiều người đến ngỏ ý với mình nhưng dường như trái tim mình đã đóng băng. Nhìn ai mình cũng không ưng ý, ai mình cũng thấy thua kém người yêu cũ của mình. Có lúc mình nghĩ sao chẳng thấy ai hơn người yêu cũ của mình nhỉ, có phải vì mình yêu anh ấy nên ai đến với mình mình cũng đem ra để so sánh. Nhưng thật lòng mà nói thì những người đến sau luôn có nhiều nhược điểm hơn người yêu cũ của mình.
Hiện giờ có hai người làm cho mình suy nghĩ 1 là người yêu mình mà mình không có một chút tình cảm nào và 2 là người ta có tình cảm với mình và mình cũng hơi thích. Mình đang đắn đo giữa 2 người.
Người thứ 1 yêu mình nhiều lắm, a ấy dã theo đuổi mình 3 năm nay rồi, anh là giáo viên cấp 2, tính tình hiền lành nhưng lùn hơn mình 5cm và mắt một mí. Nói thật mình không thích người lùn hơn mình và cũng không thích mắt một mí nên từ đầu mình đã không để ý đến anh ấy, mình đã thử tiếp xúc gặp gỡ riêng tư với anh ấy vài lần nhưng chẳng thấy rung động tý nào cả. Nhưng bạn bè, anh, chị, em ai cũng khuyên mình nên đến với anh ấy. Người thứ 2 cũng là giáo viên nhưng anh chưa được vào biên chế, anh đã chiếm được cảm tình của mình, mình nghĩ là cả 2 đã yêu và đã chao cho nhau nụ hôn của tình yêu. Nhưng có một điều làm mình suy nghĩ về anh vì mỗi khi chỉ có mình và anh ấy thì anh lại đòi ôm hôn và còn đòi ậm như trẻ con nữa. Mình thấy sợ, mình nghĩ là anh không tôn trọng mình khi đòi ậm ti và nghĩ anh là kẻ bênh hoạn, bên cạnh đó nhiều khi anh thể hiện như trẻ con không như một người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Vậy đấy giờ mình không biết nên đến với ai một trong 2 người đó, mình mong được mọi người chia sẻ cùng.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su