Gửi anh yêu! Em biết chẳng bao giờ anh đọc được bài viết này, bởi vì anh không tin vào thứ tình yêu nhảm nhí này. Nhưng em vẫn viết, để lòng em thanh thản và em có thể quên được anh.
Em và anh gặp nhau là do sự mai mối của thầy giáo cùng trường của em, thầy cũng là chú ruột của anh nữa. Em cứ nghĩ, chúng mình gặp nhau là sự sắp đặt của số phận, ngay lần đầu gặp nhau, cả anh và em đều cảm thấy thích nhau, rồi chúng mình nhanh chóng yêu nhau. Mới gặp nhau 2 tuần, gia đình anh đã nói đến chuyện cưới xin rồi, cũng đúng thôi vì anh đã gần 40, cái tuổi mà người ta cần có tổ ấm hơn lúc nào hết. Em cũng đã 27 tuổi, công việc ổn định. Kết hôn giữa chúng mình là điều tất yếu, không có gì là trở ngại nữa. Vấn đề chỉ là thời gian thôi, phải không anh?
Cứ 1 tuần, anh lại từ TP xuống thăm em, mỗi lần chúng mình được gặp nhau mấy tiếng đồng hồ, thời gian lúc nào cũng gấp gáp như chạy giặc ấy, thế nhưng chúng ta vẫn cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Anh có thấy như vậy không? hay đó chỉ là cảm giác của riêng em.
Thời gian chúng mình trò chuyện chủ yếu là nhờ chiếc điện thoại. Bao nhiêu là chuyện, từ việc gia đình đến công việc hàng ngày em đều chia sẻ cho anh, em đã vô tình biến anh thành thính giả bất đắc dĩ của em từ lúc nào không hay. Em biết anh rất khó tính, anh hay để ý từng cử chỉ, lời nói của em để nhận xét và đánh giá. Còn em thì rất vô tư, em nghĩ khi yêu chúng ta cần thể hiện chính bản thân của mình để sau này không phải hối hận vì sự chọn lựa của chính mình. Nhiều lúc quan điểm của chúng ta khác nhau, lẽ ra em phải nhịn anh mới đúng vì những gì anh nói hoàn toàn là đúng, nhưng sự bướng bỉnh của em bắt em phải giành chiến thắng, phải cãi lại anh. Những lần như vậy, anh rất thất vọng về em đúng không? Và cuối cùng, anh đã chọn giải pháp chúng mình chia tay. Em rất buồn vì điếu này.
Anh yêu! Em rất muốn nói với anh rằng, em sẽ thay đổi được nhược điểm này và em sẽ trở thành người phụ nữ giống như anh từng mong đợi, thế nhưng khi gặp anh, em lại không thể nói được thành lời. Em chấp nhận xa anh, em hy vọng anh sẽ gặp được một người phụ nữ hoàn hảo như anh từng mong đợi. Em sẽ cố gắng quên anh và không trách anh nữa.
Em yêu anh.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su