Mình và cô ấy quen nhau cũng được 3 năm rồi
Hôm mình có việc phải ra Bắc để giải quyết chuyện quan trọng gia đình và cũng để giải quyết những điều gây cho người yêu mình hiểu lầm từ cô bạn cấp 3, khi mình về thì mình thấy cô ấy thân thương với 1 người con trai khác, mình hỏi thì cô ta chỉ nói là an ủi cho người ta và không muốn ai buồn vì việc cô ta làm hết. Cô ta nói cô ta lớn rồi làm việc biết thế nào đúng thế nào sai, nhưng mà khi mình hỏi người đó con trai hay con gái thì cô ta bảo là con gái mà mình thì lại nghe cô ấy xưng anh em và anh yêu em với người đó, khi mình vặn hỏi thì cô ta mới nói là con trai.
Mình bảo nếu như em chỉ xem anh ta như 1 người bạn thì nên nói với anh ta em đã có anh và em đừng cho anh ta hi vọng nữa nhưng cô ta không nói gì cũng không giải thích gì cho mình mà cứ làm theo ý cô ta, cô ta bảo mình không tin cô ta và rồi không thèm nói chuyện với mình nữa.
Bây giờ mình phải làm sao , cô ta xem mình ra sao , ai hiểu hoàn cảnh mình tư vấn dùm mình với
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su