Mọi chuyện là thế này, mình đã từng yêu và cũng đã vấp ngã, hậu quả của lần ngã đó là mình phải sinh con và nuôi con một mình mà không có người cha của bé. Tưởng nghĩ cuộc đời mình đã chám hết tại đây, vì trái tim minh đã chết lạnh từ lâu, mà cũng một phần mặc cảm vì một người như mình thì làm sao dám yêu và được ai yêu cơ chứ.
Thế rồi thời gian lặng trôi cua đời tôi, thấm thoát đã ba năm, bé một ngày một lớn và rất thông minh. Và rồi tôi bước ra đời để đi làm kiếm tiền nuôi con, khi đi làm mình đã gặp một người đàn ông khác, người ấy ngỏ lời yêu mình, sự thật mình rất bối rối và luôn từ chối tình cảm của người ấy dành cho mình.
Rồi một tháng trôi qua, 2 tháng lại đến, tròn trịa ba tháng mình đã gục ngã trước sự chân tình của anh ấy. Trước khi mình chấp nhận và đón nhận tình yêu của anh ấy mình đã kể lại hết quá khứ của mình để anh ấy biết và anh ấy k một chút do dự và chấp nhận mọi lổi lầm trước kia cua mình, mà còn rất thương con gái của mình nữa.
Một năm trôi qua mình tưởng hạnh phúc đã miểm cười với mình, mình luôn nghĩ có lẽ người đàn ông này là người ông trời đã ban tặng cho mình, vì mình đã quá đâu khổ rồi. Một năm chung sống với nhau như vợ chồng anh ấy luôn đem lại sự ngot ngào nhất cho mình, và anh ấy hứa sẽ lấy mình làm vợ, sẽ đổi họ cho con gái tội nghiệp của mình, và mình luôn ôm hy vọng, hy vọng anh ấy sẽ làm tất cả vì mình...
Ngày tháng trôi qua một năm đã đến cũng đủ biết anh ấy yêu mình thế nào, mọi thứ anh ấy mang đến cho minh không thiếu kể cả tình yêu và vật chất, nhưng nào ngờ một ngày nọ trời đất như sụp đổ dưới chân mình, mình nhận ra là anh ấy đã có vợ con. Mình thật sự đau khổ tột đỉnh, mình đã từng nói "đã ba năm rồi trái tim em đã băng giá, nhưng giờ anh là người đem hơi ấm đến cho em biết thổn thức, em hy vọng anh đừng giết chết trái tim em thêm một lần nữa" các bạn biết anh ấy nói sao k? anh ấy trả lời sẽ k có chuyện đó sảy ra. Vậy mà mình thật không ngờ, tình yêu mình dành cho anh ấy rất nhiều và mình biết anh ấy cũng vậy. Nhưng mình phải làm sao? khi biết anh ấy đã có vợ con.
Một người có vợ con như anh ấy liệu có thể đem lại hạnh phúc cho mình nữa k? Hãy giúp mình chỉ cho mình một lối đi với, mình thật sự đâu khổ và bối rối. Có lẽ trong cuộc đời này mình k thể tìm được một người yêu mình như anh ấy, nhưng mình cũng k thể sống chui sống lủi với anh ấy cả đời được, và chấp nhần cái cảnh kiếp chồng chung với người khác được.
Ai đã từng yêu cũng có thể hiểu tâm trạng của mình lúc này, trong tình yêu ai mà không ích kỷ, khi người mà mình yêu mình phải chấp nhận chia sẻ cùng người khác chứ. Mình không chịu được.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su