"Anh không còn yêu em nữa, anh cảm thấy ghê sợ con người em" Tim em như muốn vỡ nát ra khi nghe anh nói ra những điều đó.
Người mà em dành tất cả tình yêu của mình giờ lại không còn tin em nữa. Em hối hận vì trước đây khi đến với anh em đã không nói thật, em đã không nói thật rằng vì anh em đã phản bội người con trai yêu và chờ đợi em 2 năm.
Khi yêu anh, anh đã rất vô tâm với em, chỉ khi nào ở bên nhau em mới cảm nhận được anh là người yêu em còn khi trong công việc, khi không có anh bên cạnh em lúc nào cũng lẻ loi cô độc 1 mình. Đã nhiều lúc em nghĩ phải chăng em đang bị trừng phạt vì đã làm cho người yêu em trước đây đau khổ. Nhưng em vẫn yêu và hi vọng ở anh.
Thời gian gần đây em đã có liên lạc với người cũ. Anh ta nói còn rất yêu em sẵn sàng bỏ qua tất cả miễn là em quay lại với anh ấy. Em phân vân nhưng em hiểu rõ được rằng giờ tình yêu em đã dành cho anh mất rồi. Em không muốn để người kia hi vọng gì về em nữa. Nhưng anh đã biết hết những chuyện đó. Anh nổi giận, anh dùng tất cả những từ ngữ tàn nhẫn nhất dành cho em. Anh không muốn nhìn thấy em nữa, Anh ghê sợ con người em. Em đau lắm anh ah! Em không còn muốn sống nữa. Em có giải thích thế nào anh cũng chẳng tin em. Em phải làm sao đây? Em như đang rơi vào vực thẳm của tình yêu. Giá như em chưa từng yêu anh nhiều đến vậy? Giá như em chưa tin tưởng để trao hết cho anh...
Giá như...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su