Mình và cố ấy quen qua mạng thôi nhưng cũng đã gắn bó với nhau 6 năm rồi, với những hứa hẹn, những vui buồn có nhau. Nay cô ấy nói cô ấy đã có người để ý và cô ấy đã mua sim điện thoại cùng hãng với hắn và cùng chat với nhau nói chuyện vui vẻ lắm.
Mình ở rất xa cô ta, mình ở tp HCM, cô ấy ở Hải Phòng và hắn ta cũng ỡ Hải Phòng, khi cô ấy nói yêu mình nhưng lại không thể quên đc hắn mình rất đau, mình hỏi sao 6 năm yêu nhau mà em lại có người khác dễ dàng thế thì cô ta nói cô ta không biết và cô ấy muốn có cả 2. Cô ấy muốn chia đôi tình cảm cho cả 2 tôi và hắn ta, nhưng tôi đã ko đồng ý và giờ đây tôi đã xa cô ấy. Lần cuối nói chuyện với nhau qua điện thoại cô ấy khóc và tôi cũng khóc nhưng tôi gặng hỏi 1 lần nữa cô ấy có quay về riêng tôi như ngày xưa không thì cô ấy nói không được nữa đâu, hắn ta đã trong tim cô ấy rồi. Và rồi tôi và cô ấy chia tay nhau.
Đến nay khi ngẫm lại tôi rất nhớ cô ấy, tôi nhớ những lúc 2 đứa chat hay gọi điện cười vui với nhau, tôi nhớ những tấm hình cô ấy chụp và clip cô ấy đóng tặng sinh nhật tôi, nhưng giờ tất cả đã chỉ là quá khứ rồi, tôi không liên lạc với cô ấy nữa. Mọi người ơi đó có phải là yêu không ?? Đó có phải tình yêu ảo không ? sao tôi vẫn cứ đau nhói khi nó không còn bên tôi như vậy, tôi phải làm gì đây ??
Mọi người giúp tôi phải làm sao trong lúc này.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su