Mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình cho các bạn nghe xem có phải là như thế không nhé?
Nhìn những đứa bạn khác có đôi có cắp từ những năm học cấp 2 mà mình không khỏi thèm thuồng nhưng với thân hình xấu xí thì mình cũng không dám mơ mộng. Cách đây hơn 3 năm, trong một lần đi chơi mình gặp lại một người bạn học cũ. Bạn ấy trông không xinh lắm nhưng có một nét buồn vời vợi mà mình rất thích. Mình hỏi xem bạn ấy dạo này thế nào, có người yêu chưa? bạn ấy trả lời cuộc sống vẫn bình thường, chưa có người yêu. Mình cảm thấy mừng vì mình không thích tranh đua trong tình cảm bởi vì mình biết mình thua xa nhiều người khác.
Mình theo đuổi - nói là theo đuổi thôi chứ không biết phải không vì mình rất nhút nhát trong việc tình cảm vì mình sợ bị từ chối - và trong một ngày gần noel, mình dẫn bạn ấy đi xem phim và mình đã ngỏ lời mời bạn ấy làm bạn gái của mình và bạn ấy đã đồng ý. Cái cảm giác đầu tiên có người yêu các bạn biết rồi đấy, rất hạnh phúc mà không có từ ngữ nào tả nổi.
Đặc điểm mình thấy mình hơi khùng nè - mình luôn có suy nghĩ quen nhau là phải cưới dù lúc đó mình mới 19 tuổi. Sau khi bạn ấy nhận lời, đêm đó mình cứ suy nghĩ mãi về cuộc sống chưa có công ăn sự nghiệp, về tình yêu có chắc mình có thể đem lại tình yêu cho bạn đó không, về gia đình mình so sánh tính cách của bạn đó và những người trong gia đình mình có hợp không, rồi mình suy nghĩ đến cuộc sống của hai đứa sau khi kết hôn như thế nào v.v...
Và thế là trong 4 tiếng suy nghĩ mình rút ra kết luận là không hợp - cái này mình thấy đúng là mình bị khùng - và mình đã hẹn cô ấy đi uống cà phê vào ngày hôm sau. Khi nhìn mặt cô ấy, mình chẳng biết nói lời nào cả. Khi mình chở bạn ấy về, mình hỏi một câu - mà cho đến bây giờ mình cảm thấy qua câu hỏi đó mình không đáng là đàn ông nữa nhưng bạn ấy rất bình tĩnh, im lặng mà không nói gì cho đến khi về đến nhà - mình hỏi: "X có người yêu chưa?" đó có phải là một câu hỏi hết sứa ngớ ngẩn để kết thúc một chuyện tình không ta? Từ ngày hôm đó mình không còn nt hay phone cho bạn ấy nữa.
Đến bây giờ khi đã lớn hơn được một chút mình lại cảm thấy dày vò hằng đêm về bạn ấy, không biết giờ này bạn ấy ra sao, đã có tình yêu mới chưa hay vẫn còn đau với nỗi đau do mình gây ra. Hy vọng bạn ấy vẫn vui vẻ, hạnh phúc và tìm được người tốt yêu thương bạn ấy.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su