Tôi đợi người con gái đấy cho đến bây giờ là gần 3 năm.
Tôi với em quen nhau cũng được 3 năm rồi. Tôi là người yêu đầu tiên của em, tôi với em quen nhau được 1 tháng thì chúng tôi yêu nhau, yêu nhau được 4 tháng thi em nói chia tay tôi. Lúc đó tôi buồn và yêu em, em chia tay tôi không lý do, nhưng tôi nói sẽ chờ đọi em, rồi một thời gian dài chúng tôi không liên lạc vói nhau nữa.
Sau 1 năm tôi là người chủ động nhắn tin hỏi thăm. Dần dần chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc, và cũng thi thoảng gặp nhau, cô ấy thay đổi khá nhiều còn tôi thì vẫn thế, nhưng cách suy nghĩ và cách sống của tôi cũng khá chín chắn. 2 năm trôi qua cứ mãi như thế, tôi vẫn chờ vẫn đợi dẫu biết em có người yêu mới.
Cho đến một ngày cách đây 1 tháng người đó chủ động nhăn tin cho tôi và nói, không có ai tốt như anh đối với em, không có ai xứng đáng để em yêu bằng anh, rồi chúng tôi quay lại với nhau
Quay lại với nhau chưa được 1 tuần rồi em cũng nói lời chia tay vói tôi 1 lần nữa, lúc tôi và em quay lại thạt sự tôi vui vẻ và hạnh phúc. Chia tay tôi và nói xin lỗi, em không yêu anh nữa mà em yêu người khác mất rồi. Tôi đau, trái tim tôi tan nát, tôi bị tổn thương quá nhiều, có thể nói em là người đầu tiên khiến tôi phải rơi lệ.
Tôi ở cạnh phòng trọ em. Tôi chuyển qua ở cạnh em trước khi nói chia tay.Tôi được biết em yêu 1 người cạnh phòng từ lâu rồi trước khi quay lại với tôi. Tôi lại càng đau hơn. Vì tôi đã quá yêu em rồi. Tôi ở đây được 1 tuần đã nghe không ít những lời không tốt vê em. Nhưng tôi không tin, có một điều làm tôi khó hiểu, nói chia tay tôi mà vẫn tình cảm với tôi, tôi chợt nhận ra em đã thay đổi quá là nhiều.
Thật sự mọi người nói những điều không tốt về em có lẽ là đúng, nói dễ hiểu hơn là em lăng nhăng, tôi buồn rồi tôi khóc, tôi rất yêu em. Bây giờ tôi biết em như thế tôi vẫn yêu.
Theo mọi người tôi có nên chờ đọi người ta nữa không? Khi mà hàng ngày đối diện với em, chứng kiến em vui vẻ bên người con trai khác. Người con trai đó cũng ở cạnh phòng em như tôi. Có lẽ tôi không thể nào quên em.
Tôi cần một lời khuyên, theo các bạn, tôi phải làm sao bay giờ. Có nên chờ đợi không? Vì tôi đã đợi chờ gần 3 năm rồi. Người con gái đó đang còn học ĐH Thương Mại còn tôi học Trung cấp xong và công việc của tôi khá ổn định. Chúng tôi bằng tuổi nhau. Tôi phải làm sao đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su