Một người bạn trai của mình, là bạn bè bình thường, nhưng dần dần người bạn đó không hiểu tại sao lại rất hay tâm sự chuyện gia đình của anh ấy với mình. Là bạn bè, khi nghe những câu chuyện đó mình đã rất bất bình, có nhiều chuyện lắm nhưng đại khái là, người vợ a ta chỉ ở nhà chăm con không làm gì hết, nhưng lại không quý giá trị của đồng tiền, tiêu xài hoang phí, ko lo cho con cái, ko làm việc nhà, lại quản lý chồng 24/24, dù làm ăn thế nào cũng không được về nhà quá 6g chiều, về nhà còn phải lau dọn nhà cửa, chăm con cho người vợ đi học... nhiều lắm những chuyện mà nghe ra như câu chuyện của một người vợ hơn là môt người chồng, người trụ cột gia đình, vậy mà a ấy đã sống như thế trong nhiều năm rồi, mình đã khuyên a hãy mạnh dạn lên và hãy để cho người vợ cùng đi làm, để họ hiểu được giá trị của đồng tiền để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn và căng thẳng vì họ thường xuyên gây nhau chuyện tiền bạc, chuyện đi về trễ, ngay cả chuyện gọi đt không nghe cũng là chuyện lớn.
Vậy đó cứ mỗi ngày qua đi là mỗi ngày mình nghe thêm nhiều câu chuyên khác và cứ an ủi a, rồi khuyên nhủ a, và cả lo lắng, yêu thương đã đến từ lúc nào k biết. Rồi tôi và anh đã cùng ăn trưa, thường gọi điện thoại và nhắn tin cho nau nhiều hơn và a cũng nói là a đã yêu tôi mất rồi.
Việc yêu một người đàn ông là không đúng, tôi luôn cứ dặn lòng nên dừng lại, nhưng trái tim lại không làm được, rồi tôi lại an ủi mình bằng việc a sống không hạnh phúc từ trước khi có tôi và a đã rất mệt mỏi đến nỗi đã từng đề nghị chia tay với vợ khi chưa có tôi. Và vì thế tôi càng yêu a hơn chính bản thân mình, tôi đã cố bù đấp cho a những gì a đã phải chịu đựng, lo lắng chăm sóc và cũng hứa với nhau, tôi sẽ đợi a lo công việc cho vợ, ổn định cuôc sống sau đó a sẽ ly hôn và chúng mình sẽ bắt đầu xây dựng lại.
Tưởng mọi thứ đã như thế, nhưng một hôm tôi không liên lạc được với a, sau cả ngày cố gắng gọi điện thoại a cũng nghe máy và chỉ nói với tôi rằng người mà tôi yêu đã chết rồi, dừng gọi cho a nữa hãy để a quay lại với gia đình, bao nhiêu đó thôi tôi dường như k đứng dậy nổi, mọi thứ đột nhiên mất hết, sự yêu thương, những tình cảm mà tôi từng chắt chiu k còn nữa nhưng a cũng k cho tôi biết la vì sao?
Tôi đã đau đến mức tưởng là k ngồi dậy nổi, nhưng tôi vẫn phải cố gắng để mà sống. Thời gian qua đi gần một tháng, a lại đột nhiên tìm tôi, tôi giận lắm, nhưng tình cảm giành cho a vẫn còn đó nên đã nhân lời nói chuyện cùng a, a lại nói khoảng thời gian a quay lại với gia đình a vẫn không sống được, và rằng a không thể quên tôi, tôi rất sợ vì cơn đau đó vẫn còn đây, nhưng thấy vẻ mặt âu sầu của a tôi k cầm lòng được và đã bỏ qua hết cho a.
A nói cho a một năm để giải quyết chuyện gia đình, vậy mà hôm nay lại một lần nữa a lại muốn xa tôi vì không bỏ được gia đình, lại những lý do cũ, thái độ tàn nhẫn cũ, k hiểu sao người đàn ông mà tôi vô cùng yêu quý đó lại làm vậy với tôi, tôi đã sai ở đâu và vì sao a lại vẫn muốn quay về nơi mà a vẫn nói với tôi về đó a k thở được, tôi đến với a không vì cái gì hết, chỉ biết yêu a thôi.
Các bạn nam hãy cho mình biết, người đàn ông trong câu chuyện của mình tại sao lại làm vậy k? a ấy đã từng bỏ mình để quay về với gia đình, vì nghĩ a đã tìm lại được hạnh phúc nên mình dù rất đau ở trong lòng nhưng đã để a quay về, vậy sao bây giờ a ấy lại làm vậy nữa, a ấy k hề có tình cảm với mình sao? và mình vẫn k hiểu sao a ấy có thể làm vậy? người khác đau khổ vì mình có gì là tốt đâu. Đàn ông dù sống k hạnh phúc vẫn muốn quay về sao? liệu họ quay về có tìm được hanh phúc k? nếu như a ấy chỉ muốn tìm một tô phở thôi thì sao lại k tìm những cuộc "mua bán" bên ngoài, một người vì mình làm tất cả mà vẫn có thể làm người ta k sống nổi được sao? mình thật sự rất thất vọng và k biết nên làm gì để vượt qua chuyện này, mong các bạn hãy cho minh lời khuyên và nếu có ai đọc được bài viết này thì hãy đừng vì một lúc vui vẻ mà làm tổn thương đến những tình cảm chân thành, làm vậy còn hơn cả những kẻ sát nhân, người chết rồi cũng có biết gì đâu, còn người vẫn sống nhưng trong lòng thật sự đã chết thì mới đau đớn đến tột cùng.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su