Hôm nay tôi viết bài này vì tôi mong nhận được một lời khuyên chân thành nhất, tôi và người yêu tôi đã yêu nhau gần được 5 năm rùi, khoảng thời gian đó tôi thật sự rất hạnh phúc vì có cô ấy.
Nhưng vì một số lý do vì tôi mà tôi đã đánh mất cô ấy, cô ấy đi Mỹ 5 tháng khoảng thời gian xa nhau nhưng chúng tôi vẫn liên lạc zí nhau mỗi ngày chúng tôi vẫn thật sự yêu nhau. Đến một ngày tôi biết được cô ấy đã có người yêu khác ở bên đó, tôi thật sự rất buồn tôi dường như đã sống thật sự đau khổ trong khoảng thời gian biết được chuyện đó tôi suy sụp hoàn toàn nhưng chúng tôi cũng không hản là chia tay nhau. Ngày hôm nay cô ấy về đây tôi rất vui vì chúng tôi đã quay lại với nhau tôi còn thương cô ấy rất nhìu và cô ấy cũng vậy, nhưng ngày hôm nay tôi biết được cô ấy đang mang trong người đứa con của người ta, tôi một lần nữa lại rơi vào suy sụp hoàn toàn. Trước khi cô ấy về Tôi dường như đã quyết định sẽ chuyển công tác đẽ đi xa cô ấy. Tôi thật sự bây giờ không biết phải làm sao nữa, tôi thật sự cần lời khuyên của mọi người tôi phải làm sao đây, giờ tôi thật sự đang rất là tuyệt vọng
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su