Tôi là giáo viên cấp 3. Bước vào tuổi 26 tôi chưa từng có một tình yêu thật sự trong đời. Anh là một anh nông dân từng trải ,với tuổi 32 chưa có công ăn việc làm ổn định. Trước đây anh là một sĩ quan nhưng vì anh đã có lỗi với người dân nên đã bị trục xuất khỏi đơn vị. Tôi không muốn quan tâm đên quá khứ của anh vì ai trong đời không có lúc sai ? nên đã đem lòng cảm mến sự tận tụy trong công việc của anh. Và anh cũng đã đem lòng yêu mến sự ngây thơ của tôi. Chúng tôi vẫn hay gọi điện để hiểu về nhau hơn.
Thế rồi một hôm dì của tôi đã vô cớ dùng đũa đánh vào mặt anh chỉ vì hiểu nhầm lời nói của anh. Anh đã tát vào mặt dì tôi 2 cái. Sau chuyện này tôi đã chấm dứt với anh mặc dù anh đã nói anh sẽ hối hận suốt cả cuộc đời này vì lỗi lầm anh đã gây ra, vì nghĩ rằng anh là một con người thích dùng bạo lực, tôi không muốn có một người chồng như vậy. Hơn nữa điều đó cũng đã nói lên được phần nào tình cảm anh dành cho tôi dã không như lời anh nói "Anh lúc nào cũng nghĩ về em trong mọi hoàn cảnh".
Tôi làm như vậy liệu có đúng không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su