Tôi và cô ấy tình cờ quen nhau qua những trò đùa của những đứa bạn. Bạn bè tôi ngày ngày hay ghép đôi tôi và người đó. Rồi thời gian trôi qua, tôi chợt nhận ra người ấy yêu mình, và khoảng thời gian đó tôi đang hụt hẩn về tình cảm. Và rồi thế là tôi bắt đầu chấp nhận tình cảm đó. Tình yêu của chúng tôi cứ từ từ lớn dần lên. Nhưng trong tôi vẫn luôn tồn tại những hoài niềm về mối tình đầu của tôi, và rồi tôi nhận ra mình đã ngộ nhận thứ tình cảm này.
Tôi như đang lạc giữa sương mù, một cảm giác tội lỗi kèm theo sự cô đơn. À nói tới đây chắc mọi người không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác tội lỗi phải không? Thời gian tôi chìm trong tình yêu hoang tưởng và trong một lần không kiềm chế được chúng tôi đã quan hệ với nhau. Nó chính nó là nguyên nhân đã gây ra cảm giác tội lỗi của tôi. Tôi không muốn mình là một gã không có trách nhiệm là một gã sở khanh. Và tôi bắt đầu bù đắp cho nàng, nhưng khi tình cảm của nàng dành cho tôi càng nhiều thì lương tâm tôi lại càng cắn rứt.
Có lẽ tôi đã sai nhưng tôi không thể làm khác được, thà tôi lừa dối nàng chứ tôi không thể nào cho nàng biết sự thật. Tôi biết, một khi nàng nhận ra sự thật thì nỗi tuyệt vọng tăng lên gấp bội. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Chuyện này chưa qua chuyện khác lại đến, khi tôi nhận ra gia đình nàng không chấp nhận tôi và cả gia đình tôi cũng thế không chấp nhận nàng, tôi phải làm sao đây khi tôi muốn cưới nàng (như một sự bù đắp) cũng không được. Tôi biết thời gian này nàng phải sống trong nỗi lo lắng và sợ hãi khi mất tôi, tôi là niềm tin là sức sống của nàng.
Có ai có thể trả lời giúp tôi, tôi phải làm sao đây? Tôi hận tôi...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su