Tôi và cô ấy bằng tuổi nhau và đã yêu nhau cũng được gần 2 năm, có rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Trước kia cô ấy là người yêu tôi hơn vì hồi đó tôi còn ham vui bạn bè nền nhiều khi đã làm cô ấy buồn và thất vọng. Tôi hay nói dối cô ấy.
Những thú vui của tôi cũng là những cái cô ấy ghét. cố ấy bảo tôi bỏ nhưng tôi không thể bỏ được dù đã hứa với cô ấy nhiều lần. cũng đã có vài lần chúng tôi cãi nhau rất quyết liệt và rồi đường ai nấy đi. nhưng rồi 1 thời gian ngắn tôi lại làm lành và cô ấy cũng đồng ý tha thứ cho tôi. Lần gần đây nhất chúng tôi cãi nhau và rồi cứ thế ko ai nói với ai câu gì cho đến 1 tháng sau. khi tôi nhận ra sự quan trọng của cô ấy đối với cuộc sống của tôi nên tôi đã chủ động liên lạc với cô ấy để làm lành. nhưng cô ấy nói là giờ đã không còn cảm giác yêu tôi nữa. Có lẽ do thời gian xa nhau đã lâu rồi. Tôi cố gắng níu kéo cô ấy bằng mọi cách. đã có lần cô ấy nói có người khác rồi nhưng tôi không tin và vẫn tiếp tục cố gắng.
Rồi đến 1 ngày cô ấy cũng đồng ý cho tôi cơ hội nhưng lúc đó cũng là lúc tôi biết sự thật rằng đúng là cô ấy đã có người khác nhưng mới nhận lời và chỉ thỉnh thoảng gọi điện và nt chứ chưa đi chơi với nhau. Cô ấy nói cho cố ấy thời gian để có thể dứt khoát được với người kia vì không muốn người đó bị tổn thương. nhưng tôi không sao chịu nổi mỗi khi cố ấy nghe điện thoại của người ấy, dù chỉ là hỏi thăm vài câu thôi. Tôi không biết mình làm như thế có phải nhưng tôi cảm thấy dường như cô ấy hơi lạnh lùng với tôi.
Có phải do mới yêu lại nên thế hay do cô ấy không còn yêu tôi nữa... tôi rất cần lời khuyên từ mọi người. Tôi phải làm sao để được yêu cô ấy như ngày xưa ???
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su