Em và anh ấy yêu nhau hơn 3 năm rồi. Anh ấy lớn hơn em 5 tuổi. (anh sinh năm 1983, còn em sinh năm 1988). Tình yêu em dành cho anh ấy là chân thành và tất cả. Anh ấy và em mới chia tay khoảng 2 tháng (ngày chia tay là Rằm Trung Thu), thời gian này em rất nhớ anh ấy. Em cố gắng quên anh ấy nhưng không được. Em luôn tự an ủi mình là: “nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”. Lúc nào em cũng an ủi với chính mình như vậy, luôn cố gắng mạnh mẽ, không buồn, không khóc để khẳng định điều gì đó cho anh ấy biết.
Lý do anh ấy chia tay với em là: em và anh ấy hay cãi nhau khi nói chuyện, nói chuyện không cùng quan điểm. Anh ấy là giáo viên cấp 3, còn em là sinh viên năm 3 (em học cao đẳng nghề Kế toán). Chúng em dự định khi em ra trường thì kết hôn. Và có rất nhiều dự định cho tương lai. Em cảm thấy hạnh phúc khi trong tình yêu của chúng em được cả hai gia đình ủng hộ. Gia đình em rất thương anh ấy, và gia đình anh ấy cũng vậy. Ba má anh ấy hay gọi điện thoại cho em. Hai Bác thường dạy dỗ, khuyên bảo em nên làm gì và không nên làm gì. Em được xem như là con gái vậy. Anh ấy cũng rất yêu em nhưng em không hiểu tại sao anh lại chia tay với em nhanh như vậy.
Vì ngày 2/9/2011 anh ấy đến thăm em, 1 tuần sau em và anh ấy vẫn liên lạc bình thường. Chỉ trong 3 ngày suy nghĩ và không liên lạc với em. Sáng thứ 2 ngày 12 tháng 9 anh ấy nhắn tin cho em: “mình chia tay nhé em? Anh cảm thấy lâu dài mình không hợp và có 1 li do có lẽ em đã biết”. Em đọc xong tin nhắn mà không dám tin đó là sự thật. Em tự nói với lòng là: “chắc anh nói đùa”. Vì thời gian gần đó em và anh ấy không hề cãi nhau hay giận nhau, không hề có điều gì không hài lòng về nhau. Cách đó vài ngày em và anh ấy nói chuyện về việc kết hôn, sinh em bé … Nên em không tin đó là sự thật. Em gọi điện thoại mà anh ấy không nghe máy, em nghĩ sáng đó anh ấy có tiết dạy nên không nghe máy. Em thấy trong lòng càng khó chịu hơn, nên em nhắn tin lại để sau khi dạy xong anh ấy sẽ gọi điện lại cho em. Nhưng không như những lần trước. Anh ấy không gọi lại cho em mà chỉ nhắn tin. Em không biết mình có nên tin vào sự thật đó không. Trong ngày hôm đó, em đã bỏ học để về gặp anh, để kiểm tra xem đó có phải là sự thật không. Trên đường về em luôn nghĩ đó không phải là sự thật, luôn cầu nguyện đó là sự hiểu lầm, anh không bao giờ đối xử với mình như vậy.
Anh rất yêu em, trong chuyện tình cảm em rất thoải mái. Em biết trong lúc yêu em anh vẫn có hẹn hò chơi bời vói người khác. Vì em ở xa và cũng không bù đắp tình cảm nhiều cho anh. Nhưng thật lòng em yêu anh hơn cả bản thân em. Anh biết rõ điều đó hơn ai hết. Anh là người đầu tiên em yêu và em luôn mong anh là người đầu và cũng là người cuối cùng của em. Chúng em hiểu rất rõ về nhau. Chúng em về đến đích rồi mà lại gặp chướng ngại vật. Em thì vượt qua được tất cả, nhưng em không hiểu sao anh ấy lại không vượt qua nổi nữa. Chỉ cần bước qua vạch là có thể về đích rồi vậy mà anh ấy lại quay ngược lại.
Đến bây giờ em vẫn không tin mình đã mất người yêu. Tình yêu hiện tại của anh là một cô giáo mới về trường bằng tuổi em. Em biết tình yêu không thể mang ra so sánh. Nhưng em có thể khẳng định hiện tại em thua cô ta về học vấn, nhưng tương lai thì chưa biết. Lí do mà anh ấy chia tay em là: nói chuyện với em hay cãi nhau, anh cần một người vợ có công việc ổn định. Nhưng lí do đó không phải em không đạt được. Vì em đang học nên công việc chưa có, còn chuyện cãi nhau là muốn hiểu nhau thì mới cãi nhau, để cả hai biết được đối phương cần gì và muốn gì để cùng khắc phục để cuộc sống sau này tốt hơn mà thôi. Em không hề có ý gì, không bao giờ muốn tình cảm bị sứt mẻ cả. Tuy ở xa nhau nhưng em chưa bao giờ em cảm thấy mình làm gì có lỗi với anh ấy. Hàng ngày em phải nghe được giọng nói của anh ấy em mới ngủ được. Nếu hôm nào anh đi họp, đi nhậu mà quên gọi cho em là hôm đó em không ngủ được. Đó là thói quen xấu của em, cho đến bây giờ em cũng không thể nào bỏ được thói quen đó.
Tuy bây giờ em gọi anh ấy không nghe mấy nhưng ngày nào em cũng goi điện cho anh. Nhắn tin thì anh không trả lời. Có lần anh còn để điện thoại cho người yêu mới nghe và nhắn tin lại với em. Khi em biết người nhắn tin cho em không phải là anh, em rất đau. Tim em đau từng cơn, như có ai đó dùng vật cứng đâm vào tim em vậy. Anh ấy không biết cảm giác lúc đó của em. Anh ấy thường hay nói những câu rất đau lòng. (em biết tại sao anh chia tay em bất ngờ như vậy không? Vì anh sợ để lâu anh không tán được người đó). Em nghe mà lòng tan nát, nghẹn ngào không nói nên lời.
Có lần em nói: “anh ơi! Em rất mệt chắc em chết mất quá, anh biết em yêu anh thế nào mà. Em không làm chuyện gì có lỗi với anh sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em không biết mình có sống nổi không nữa. Nếu ngày nào đó em mất đi anh có thương nhớ em không?...” Anh trả lời: “em đừng như vậy, không có anh thì vẫn còn nhiều người khác mà, đừng vì anh mà như vậy. Em làm như vậy là em đã phá vỡ hạnh phúc của anh đó”. Thật lòng em không hề nghĩ em sẽ phá vỡ hạnh phúc của anh. Vì anh, vì anh đã lừa dối tình cảm chân thành của em. Vì em là người yêu của anh nên em có thể làm như vậy. Tại sao anh không chia tay em trước rồi thời gian sau hãy quen người mới. Tại sao chưa chia tay em mà anh đã quen người khác, anh nghĩ trái tim em là sắt là đá hay sao vậy. Em rất đau lòng. Tại sao trong suốt 3 năm yêu nhau ở xa nhau anh không chia tay em sớm để tìm một nữa phù hợp với anh hơn em. Tại sao lại để lúc em sắp ra trường anh mới chia tay em chứ. Anh tàn nhẫn với em lắm. Thời gian mình tìm hiểu nhau như vậy cũng không ngắn, cũng đủ để hiểu nhau rồi, mình tốt hơn nhiều người khác là được gia đình hai bên yêu thương. tại sao anh không biết trân trọng những gì mình có chứ?
Không ai là hoàn hảo hết anh à. Mình phải biết san sẻ, bù trừ cho nhau, để hợp nhau hơn. Nếu làm được điều đó thì mình sẽ hạnh phúc biết bao. Trong thời gian yêu nhau em biết anh cần người vợ như thế nào và em cũng đang cố gắng hoàn thiện mình để không làm anh buồn. Trong tình yêu em luôn quan niệm chỉ yêu một người. Và em cũng cố gắng làm anh thay đổi tính tình, cách suy nghĩ. Em làm anh ấy thay đổi cũng khá nhiều nhưng vẫn chưa diệt tận gốc được. Có lẽ vì người con gái đó xuất hiện nên đã làm anh ấy thay đổi ngược lại.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su