Mình và cô ấy wen nhau đc một tháng, hai đứa thương nhau, đều đến vs nhau thật lòng, nói chuyện thì hợp nhau lắm. Trong khi wen cô ấy mình có lỡ tay chạm ngực co ấy, rồi cô ấy cũng giận mình vài ngày cô ấy nói mới wen đc một tháng mà đã vậy rồi, minh cũng đã xin lỗi và hứa vs cô ấy.
Cách đây vài ngày trong lúc hai đứa trời mưa đi về mình cũng có lỡ tái phạm. Bây giờ cô ấy nói lời hứa của mình dễ vậy hả, ko giữ lời hứa. Cô ấy nói nếu ko thương mình thì đã ko cho mình cơ hội thứ hai. Nhưng mình đã lỡ đánh mất, mình đã năn nỉ cô ấy, bạn bè của cô ấy và mình đều ủng hộ vì biết mình và cô ấy thương nhau thật,cô ấy khóc rất nhiều. mình cũng đã hỏi bạn bè: có người nói nếu thương minh thật lòng sẽ cho mình cơ hội nữa, có ng nói cứ cho cô ấy thời gian, cô ấy có hỏi bạn mình là nếu người mình yêu thương lỡ sai lầm có nên tha thứ cho ko.
Minh năn nỉ cô ấy thì cô ấy nói nếu way lại thì cô ấy ko biết có thương mình như trước nữa ko, cô ấy sợ rằng chỉ có dc cô ấy chứ ko có được tình cảm của cô ấy sợ rằng sẽ đau nữa, nhưng mình rất thương cô ấy.
Hãy giúp mình với.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su