Mình phải làm sao bây giờ ? Thật sự trong chuyện này mình là người có lỗi.
Mình thấy mình đúng là 1 thằng khốn. Chỉ vì muốn biết tình cảm của cô ấy ra sao. Mà mình đã làm chuyện không nên làm. Đó là quen bạn của cô ấy. Bây giờ nghĩ lại mình rất hối hận. Mình cũng chả biết làm sao để giải quyết chuyện này. Thật sự mình rất yêu cô ấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ra như thế mình hoàn toàn đã mất tất cả. Giờ k biết nên làm gì nữa. Lỗi lầm của mình là rất lớn. Lỗi này sẽ nằm trong đầu cô ấy mãi.
Giờ mình muốn quay lại với cô ấy lắm. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Mình phải làm gì đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su