Hoa! một loài hoa! Tôi mang tên một loài hoa vội nở rồi nhanh chóng tàn!, cái khát khao đươc tìm đến anh sáng của tôi lại vội nhanh chóng vụt đi như lạnh lùng. Nhắm mắt lại tôi có thể cảm nhận được chỉ mới hôm qua tôi có thể chạm được nó. Là một con gái tôi có cái vẻ kêu ngạo của nó nhưng tôi không ngừng nghĩ về tương lai của mình là một cuôc sống tuyệt vời trong ngôi nhà đơn giản có một sự chia sẻ hoàn hảo. Đối với tôi con trai không là điều để tôi bận tâm không gì làm phân tâm cuộc sống của tôi tôi không màng về cái tuổi mới lớn có biết rung động hay không? Tôi không màn và không cần cảm nhận những người xung quanh về mình.
Ngày tôi tốt nghiệp xong cũng là cái sức mạnh cho ước mơ của mình, tôi khát khao về tương lai đẹp bình yên như trước đây tôi vẫn mơ, thế là nhẹ nhàng tôi bước vào đời lúc nào không hay! cái hiền dịu một tí, biết cười nhẹ, có vẻ biết hỏi một câu hỏi gỡ xem như là biết quan tâm những người xung quanh, và tôi muốn biết những người xung quanh mình nghĩ gì và muốn gì, tôi bắt đầu để thoải mái một số mối xã giao có chừng mực rõ ràng. Từ những hàng xóm, sinh viên đi xa hơn một tí đó là một số người muốn làm quen mình lớn hơn mình một vài tuổi tôi không ngại và tôi muốn có mối quan hệ lớn hơn một tí tôi bắt đầu quen một vài doanh nhân, với cái tuổi này mà tôi có thể biết được một số người này thì đã khó rồi huống chi là giao thiệp. và tôi không từ trối một số lời mời ăn tối, dự tiệc, hay đi xa 1 tí là 1 chuyến du lịch ngắn, nhưng đặc biệt tôi không quên việc học, tất cả việc học tôi ở năm đầu vẫn là thảnh thơi tôi có thể lo đủ chi phí cho việc học của mình. Và rồi chuyện gì đến với loài hoa này rồi cũng đến, loài hoa sẽ sớm tàn không quá 1 ngày!
Tôi cảm nhận được cái yếu xìu của laoì hoa lúc này. Hoa không dành cho một chú ong nào mà lại nhiều rất nhiều chú ong đến cho đến khi phấn nhị của hoa lụi tàn. Cuộc sống thì không thể lường trước được những thứ xung quanh, lòng người cũng vậy khó đoán được đang ngay mình hay thẳng mình. Tôi đã có một cảm xúc tôi đã cảm nhận được một người đó là đàn ông chứ không là kon trai, chúng tôi biết nhau và anh cũng không đặc biệt hơn những người đàn ông khác. Anh là một người đã có gia đình nhưng ly dị hoàn toàn tôi chỉ biết những điều đó qua khuôn miệng anh tuôn ra, tối không biết cảm giác chia sẻ của tôi lại lớn với anh như vậy và tôi đã có cảm giác với một người đàn ông? Đó là người đàn ông đấy, không biết có phải một vị thuốc gì anh vội cho tôi uống không mà tôi lại thương anh lạ lùng để rồi đến ngu dốt, tôi bất chấp tất cả để làm anh vui trở lại dường như thế giới này tôi chỉ thấy anh, gương mặt khả ái, đôi mắt ân tình, vòn tay trìu mến làm tôi đam mê.
Và rồi chuyện đó cũng đã sảy ra trong khoảng thời gian chúng tôi thực sự quen nhau 1 năm, chúng tôi hoà quyện vào nhau nồng nàng mà ngây ngất. Đó là cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một loài hoa đầy nắng và tươi tỉnh nhất, tôi cảm thấy anh vui và lòng tôi càng xao xuyến, càng thương tôi lại càng yêu anh! Cứ như anh đã làm cuộc sống tôi tốt hơn. Cách hoa đang rụng bớt đi khi anh nói với tôi rằng anh vẫn chưa ly dị và anh không thể để con sống mất cha thiếu mẹ! lời nói của anh như một luồng khói đen đưa vào lồng ngực tôi, tôi đang bị chết lặng người đi và muốn vỡ tung ra. Không tin! tôi viện ngàn câu nói đó chỉ là lời nói đùa của anh dành cho em! Anh đang làm em vui đấy! nhưng anh sẽ bị ăn đòn vì đã bẹo má em đau. Cái ôm của anh về em vào lòng anh làm em giật mình! “mình không thể !” đó là cái anh đáp trả lại tình cảm tôi, những hy vọng của tôi, những cái môi cười của tôi, những cái tin tưởng cả tôi, và tôi hiểu được anh nói là thật. tại sao vậy anh?
Em đã gây nên tội cho anh sao? Em có thể chấp nhận đến với anh với một đứa con lên 4 còn bơ vơ mẹ, em chấp nhận đứa con goị em là mẹ, và em vè làm tốt nhiệm vụ của một người mẹ. Loài hoa héo rồi và mùa xuân của loài hoa Mai này đã chấm dức,tuy mai nở rất lâu trong mùa xuân, nhưng anh hãy nhìn kĩ về một cách bông của em đi nó đang rơi đi dó anh! Vậy là cái tuổi đẹp nhất của hoa đã bị một chú ong đến và lấy sạch phấn và đạp rơi cách hoa đi, có muốn gắn lại thì nó cũng lìa cồi rồi đã héo đi rồi. bây giờ anh có thể gọi em là đàn bà, một đàn bà non!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su