Mình đã chia tay rồi mà, anh đang hạnh phúc bên người con gái mới, hạnh phúc đó trọn vẹn hơn tôi.
Cảm giác bây giờ là gì đây hỡi người! sao thật khó hiểu sao thật buồn. Chia tay anh đã hơn 1 năm trời rồi nhưng sao tôi vẫn cứ nhớ, vẫn cứ thơ thẩn về mối tình đầu tiên ấy, sao trong giấc mơ kia tôi lại nhìn thấy anh. Mình đã chia tay rồi mà, anh đang hạnh phúc bên người con gái mới, hạnh phúc đó trọn vẹn hơn tôi, nước mắt tôi đã khô cạn khi chia tay âm thầm đau âm thầm chịu anh nào đau bít. Tôi cố quên, tôi bỏ mặt tất cả, vứt những kĩ niệm ngọt ngào anh trao vào sau trong kí ức, thôi thì sẽ không bao giờ nghĩ đến anh nữa.
Rồi tôi cũng đã làm được, tim tôi bớt nhói, lòng tôi bớt đau lại, hình ảnh anh đã dần phai nhòa trong tâm trí tôi. Chia tay để rồi được yêu, tình yêu mới cũng đã đến với tôi, người ấy rất tốt và yêu tôi thật nhiều nhưng sao tôi không thể nào có cảm giác của sự yeu thương, k có cảm giác như khi đã yêu anh, có phải tôi chưa quên được anh, sao tôi vẫn cứ muốn nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy, sao tôi vẫn cứ quan tâm anh ấy thật nhiều khi mà anh chưa một lần nào nhắn tin hỏi thăm tôi, sao tôi cứ muốn bước về phía ấy, bước về cánh cửa đã khép lại và không có chổ cho tôi, sao tôi cứ mơ mộng hảo huyền mong một ngày gặp lại anh để nói cho anh nghe những gì trong lòng tôi bấy nay, sao tôi cứ truy lùng tin tức của anh từ bạn bè trong khi không bao giờ anh nhắc đến tôi với bạn bè. Sao mình lại như thế chứ...
Cứ tưởng mình đã quên, đã quét sạch anh trong trí nhớ vậy mà giờ đây trong lòng tôi là một mớ những suy nghĩ ngỗn ngang không biết bắt đầu và kết thúc từ đâu. Giận anh rất nhiều khi anh đã lừa dối tình cảm của tôi, nhưng một năm trôi qua rồi đó sao nó như mới ngày hôm qua thôi, 1 năm chia tay nhau k liên lạc còn gì nữa, đáng lẽ bây giờ tôi phải có một hạnh phúc mới rồi chứ sao lại cứ cô đơn mãi thế này, sao tôi không thể mở lòng mình đón nhận một người, sao tôi không có cảm giác để yêu thương chứ, sao tôi vẫn cứ ôm cái quá khứ đau thương mà anh ấy mang lại vẫn cứ nhớ về người như vậy chứ.
Giá như thời gian có thể quay trở lại thì mình sẽ chẳng bao giờ yêu anh, chẳng bao giờ níu kéo anh trở lại, giá như sau này đừng bao giờ gặp lại nhau thì tốt hơn. Chỉ cầu mong bình yên hãy đến với tôi, người con gái không hạnh phúc.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su