Có phải con là thằng đàn ông không có lòng tự trọng không biết được sự nặng nhẹ trong mình. Tình yêu là gì đó không có định nghĩa rõ ràng tình yêu là những gì đẹp nhất.
Chào cô Thanh Tâm. Có một điều thật sự mà từ lâu nay con không biết giải quyết vấn đề này ra sao cả mong cô và mọi người cho ý kiến con xin chân thành cảm ơn nhiều. Cuộc sống có quá nhiều điều khiến người ta phải suy nghĩ phải bận tâm lo lắng.Trong cuộc sống ngày nay điều gì là quan trọng mà mỗi người chúng ta cần có nhất àh.Tiền tài công danh địa vị hay là chuyện tình cảm trai gái.
"Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" hoàn cảnh gia đình con lúc này cũng có những vấn đề nhạy cảm con biết là mình không nên yêu vào lúc này mà cần phải tập trung vào chuyện học hành hơn. Nhưng mà con ý thức được điều đó thì vẫn không thể nào thoát khỏi lưới tình là tại sao hả cô? Có phải con là thằng đàn ông không có lòng tự trọng không biết được sự nặng nhẹ trong mình. Tình yêu là gì đó không có định nghĩa rõ ràng tình yêu là những gì đẹp nhất của tạo hóa ban tặng cho mỗi người chúng ta trong cuộc đời này đúng không cô? Tình yêu có hai phần là cảm xúc và lý trí ngày trước con đã quá để cảm xúc lấn áp lý trí để rồi yêu và khi yêu quá nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu làm con có cảm giác hụt hẫng trống trải không tin vào ai.
Thế rồi đến một hôm con lại gặp cô bé ấy và tự nhiên con có cảm tình rất sâu sắc với cô bé ấy.Con không biết rằng đây là gì là tình yêu hay chỉ là vì sự trống trải bấy lâu nay nên mình cần một chỗ để lấp đầy sự tổn thương trong trái tim. Trước khi nói yêu một ai đó cả hai cũng cần có một thời gian khá dài để tìm hiểu về nhau nhưng hai đứa con chỉ quen nhau chưa đầy một thàng mà con đã nói yêu cô bé ấy liệu có phải quá vội vàng. Người ta nói "Tiếng sét ái tình "Con không biết có đúng không. Dù có đúng thì cũng cần thời gian để tìm hiểu nhau chứ đúng không cô. Nhưng cô bé ấy còn nhỏ quá mới lớp 10 thì làm sao đây hả cô.Mà giờ đây con và cô bé ấy lại cách xa nhau con thì học ở sài gòn còn cô bé thì ở quê nhà. Khoảng cách làm người ta xa cách nhưng cũng là thử thách của tình yêu. Làm sao hả cô?
Điều sai lầm lớn nhất của người ta trong cuộc đời này là không làm đúng theo những gì trái tim mình cảm nhận.Con đã suy nghĩ nhiều và con biết thật lòng con rất thương cô bé ấy chỉ có điều suy nghĩ rộng hơn một chút về tương lai thì con không dám.Có lẽ vì con nhút nhát hay là sợ một ngày nào đó chuyện xưa lại quay về.Cô hay tư vần giúp con cách giải quyết mà toàn vẹn cả đôi đường.Làm sao tốt thật sự cho cả hai không ảnh hường đến chuyện học tương lai của nhau.Con đường ta đi đâu trải đầy hoa hồng cô nhỉ.Chào cô.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su