Nói thật với các bạn là bài viết hôm trước các bạn bình luận về mình như thế , mình cảm thấy như mình là 1 kẻ lừa đảo của xã hội vậy . Mẹ mình bị lừa 1 vố bây giờ phải ôm 1 món nợ khá lớn đây này các bạn à vì thế các bạn nói mình lừa đảo mình rất tức , nhưng mà ai cũng có quyền nghi nghờ cả đúng không ? Mình cũng không thể trách các bạn được. Các bạn biết không, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, thì cái nỗi nhớ da diết và những kỉ niệm khi 2 đứa ở bên nhau nó lại hiện về trong tâm trí của mình các bạn à. Nhiều đêm ngồi 1 mình suy nghĩ, bây giờ mình nhớ quá rồi chỉ muốn được ở bên cạnh cô ấy, nhưng mà tiền đâu mà mình được gặp cô ấy đây?
Và thế là mình đã trộm giấy tờ xe của ba mẹ mình để đi cầm với giá là 12.000.000đ , và với số tiền ấy thì mình có thể đc ở bên cô ấy đc 1- 2 đêm và có khổ về sau này mình cũng vẫn chấp nhận. Khi cầm được tiền trong tay thì điều đầu tiên là xuống chỗ cô ấy và báo cho cô ấy tin vui này. Và thế là đi hát karaoke, bar , khi trời đã khuya , tụi mình có về nhà nghỉ và ngủ ở đó 1 đêm , khi nằm cạnh cô ấy, mình có nói nói rất nhiều các bạn à. " Em à ! Tiền bạc thì anh không có , nhưng cái tình cảm anh dành cho em thì không có 1 thứ gì trên đời này có thể sánh bằng "" Anh không cần phải nói em cũng biết mà "" Em à ! Mình cùng nhau bỏ trốn nha, anh không muốn nhìn thấy người anh yêu lại phải lao vào như 1 con thiêu thân như vậy " "
Không được đâu anh à , người ta biết nhà em rồi , em sợ tụi mình bỏ trốn được và hạnh phúc bên nhau , nhưng em lại càng không muốn người ta hành xác mẹ em "" Vậy nếu như mình sống mà không đượcc ở bên nhau thì chết mà được đi chung 1 con đường vậy em có giám chết cùng anh không " " Cái đó thì càng không được anh à , em còn phải làm mà nuôi mẹ em nữa "Mình thấy thất vọng lắm cũng không biết nói gì thêm cả. Nhưng thời gian không cho tụi mình đc ở bên nhau các bạn à. Khi trời đến sáng thì cô ấy không còn là của mình nữa , mình sợ lắm , nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến .
Khi đưa cô ấy đến nhà , nhìn cô ấy bước đi , mình muốn khóc lắm , muốn cô ấy là của riêng mình thôi nhưng mà sao không đc chứ . Mình yêu lắm các bạn à , từng cử chỉ , hành động thậm chí lúc cô ấy ngủ, mình rất để ý để những lúc buồn mình còn có những kỉ niệm để nhớ về cô ấy. Các bạn biết không , cứ mỗi lần xuống qua đêm với cô ấy xong đến lúc về nhà, mình muốn chui vào 1 cái xó nào đó thật là tối và không có ai cả, để tự buông ra những cảm xúc của mình,lúc ở bên cô ấy, mình muốn khóc lắm mà không được vì khi ở bên cô ấy mọi chuyện phiền toái đều tan biến hết . Vì cô ấy mà mình đã chấp nhận bỏ từ công việc , gia đình đến bạn bè chỉ với 1 mong muốn là cô ấy hiểu mình . Sau 1 đêm chơi bời vui vẻ, đến sáng hôm nay , mình rất hối hận các bạn à , nhà mình nghèo lắm , làm cả đời mới mua đc chiếc xe , chắc chiu từng đồng để trả nợ và lo cho 2 đứa em mình đi học, vậy mà mình đã ... !
Mình hối hận lắm các bạn à , mình chỉ mới 18t , cái đầu còn nhỏ lắm vậy mà phải chưa biết bao nhiêu là chuyện như vậy . Bây giờ mình chỉ muốn chết quách cho xong . Các bạn biết không , mình vừa viết vừa khóc, những lời nói nghẹn ngào này là từ đáy lòng mình , mình không có ý gì cả , chỉ muốn xin các bạn 1 lời khuyên chân thành từ các bạn thôi . Chắc mình chết mất các bạn ơi !!!1 lần nữa xin cám ơn các bạn đã bỏ chút thời gian ngồi đọc bài viết của mình. Xin chân thành cám ơn !!!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su