Chào mọi người, mình thực sự đang bối rối quá, mình chẳng biết phải làm sao, từ tối đến giờ mình chẳng làm được cái gì. Đầu óc toàn nghĩ ngợi linh tinh, mình mong trải lòng ở đây mình sẽ nhẹ nhõm được chút nào chăng.
Chuyện của mình là thế này: Chúng mình quen nhau vào cuối năm đại học, và yêu nhau được 2 năm, 1 năm trước mình đã quyết định đi học xa nhà rồi, nhưng mình cũng đã nhủ lòng chấm dứt mối quan hệ của chúng mình trước khi đi.
Mình chẳng muốn nói xấu người con gái đó, nhưng lý do chia tay chẳng phải là mình đi nước ngoài, hoặc tương lai của mình sẽ tốt hơn, đơn giản trong lúc yêu mình, bạn ấy còn tạo cơ hội cho người khác. Tết 2 năm trước, 2 đứa đi cùng nhau mà bạn ấy nói chuyện với 1 người rất thân mật. Mình hỏi bạn ấy bảo con anh nhà bác. Đến lúc vào nhà bạn mình chơi thì nhận được tin nhắn của người đó nói "Anh yêu em" mình mới biết, rồi nhiều chuyện liên quan đên những người đàn ông khác nữa...và trong đầu mình mình nghĩ mình đã bị phản bội, và đó là lý do mình chia tay.
Nhưng mình biết mình vẫn yêu cô ấy nhiều lắm, nên mặc dù nghĩ chia tay nhưng mình không nói gì, mình muốn xem thời gian trôi qua mình có thể quên cô ấy không. Và quả thật mình đã đi được 1 năm nhưng trái tim mình thì vẫn dành cho cô ấy, và mình có thể tha thứ cho cô ấy.
Mình biết cô ấy thuộc tip người hay trêu đùa hoặc cố tình để bọn đàn ông thích mình chứ thực ra mình biết cô ấy yêtu mình. Nhưng 1 người đàn ông thì mình khó chấp nhận điều đó. Và do đó từ lúc đi đên giờ mình chỉ điện cho cô ấy 4 lần. Và mấy hôm nay minh tự nhiên thấy nhớ cô ấy quá.
Mình gọi về và cô ấy nói cô ấy có bạn trai mới rồi (rất thật thà) mới được có 2 tháng nhưng đã năm tay rồi, ôm hôn rồi, còn xa hơn mình ko dám khẳng định.
Cô ấy đi làm ở ngoại thành chỉ đi học thêm 1 bằng ngoại thương nữa vào tối thu3 5 7. Nhưng nghe nói bạn trai ở Hà Nội luôn, nên trong đầu mình đang phân vân 2 người này sẽ làm gì vào những hôm đó.
Mình chỉ muốn biết nếu họ chưa làm gì quá đáng mình sẽ muốn quay lại với cô ấy, nhưng nếu họ đã có chuyện rồi mình sẽ quyết tâm bỏ mà mình cũng thâý nhẹ nhàng hơn. Mình biết nếu mình cố muốn quay lại chắc sẽ được...
Câu hỏi của mình là minh nên làm gì bây giờ, sao quên được người ta, và làm sao biết được như nào là tốt cho mình, mình ngồi và tưởng tượng họ đang làm gì với nhau mình ko chịu nổi...Ai có thể đưa ra giải pháp cho mình được không.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su