Em và anh ấy tuy mới yêu đc 1 năm nhưng cả 2 gia đình và bạn bè thân thiết đều biết vì em bạn học cùng em trai anh, ngày xưa nhà anh gần nhà em, nhưng giờ gd a đã chuyển đi nơi khác. Em và anh yêu nhau 1 năm nhưng xa nhau gần 10 tháng, mới chỉ gần nhau mấy tháng gần đây, thời gian ở bên nhau cũng ko đc nhiều.
Anh đã có công việc ổn định còn em đang là sinh viên năm cuối. Chúng em đã có rất nhiều dự định cho tương lai của 2 đứa và tính tới chuyện đám cưới sau khi em ra trường. Nghề của anh phải đi xa, nên lúc nào tụi em cũng sống trong nhớ nhung và chờ đợi. Nhiều lúc em cũng thấy tủi thân lắm khi nhìn bạn bè lúc nào cũng quấn quýt bên ng iu. Những ngày lễ tết chỉ cần vô tình nhìn thấy ngta tay trong tay là em lại thấy nhớ anh và ao ước có a ở bên. Nhưng cũng những lúc đó em cảm thấy yêu anh và thương anh nhiều hơn. Cứ nghĩ a ở xa, mỗi lúc sóng gió ko có ng thân bên cạnh chắc a cũng buồn và tủi thân lắm nên em lại tự động viên mình cố gắng vì a.
Nhũng gì e đã làm vì a thì có nói cả ngày cũng ko hết đc, và anh cũng thế, a yêu em rất nhiều, e cảm nhận đc rất rõ điều đó, em tuy ko ở gần a nhưng e rất hiểu a. Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tốt đẹp nếu như anh ko trở về.
Khao khát đc gặp nhau, được ở bên nhau suốt gần 1 năm trời, nhưng khi về gần rồi cả a và em đều nhận ra 2 đứa ko hợp nhau. Không chỉ là chuyện 2 đứa ko hợp nhau mà cả công việc của anh và chuyện gd cũng là trở ngại. Nhưng vì yêu anh nên em nghĩ e có thể vượt qua đc.
Em kém a 5 tuổi, so với a thì em chỉ là 1 cô bé con lúc nào cũng mơ mộng, e là đứa sống tình cảm từ bé, có thể em sinh ra là ng phụ nữ của gia đình nên lúc nào em cũng đề ra cho mình 1 chuẩn mực trong t/y, lựa chọn a đồng nghĩa với việc chọn a làm chồng, e ko có ý định yêu ai khác ngoài a, nên em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để vượt qua mọi khó khăn.
Mơ ước lớn nhất của em và em luôn cố gắng vì nó đó là có đc 1 gd nhỏ hạnh phúc bên ng đàn ông em yêu. Nên khi yêu anh em đã luôn hi vọng và cố gắng thực hiện ước mơ đó. Em ko phải đứa quá kém cỏi, tuy ko xinh xắn, tài giỏi, giàu có gì cả nhưng em luôn tự hào vì em đi lên bằng chính đôi chân của mình nên cũng có ko ít người thật lòng yêu thương e.
Nhưng trong lòng em lúc nào cũng chỉ có a, chưa bao giờ e nghĩ rằng có khó khăn nào có thể khiến em rời khỏi a.
Vậy mà, mọi thứ lại ko như e nghĩ. Anh đã nói chia tay em, anh nói a đã từng rất yêu em nhưng 2 đứa ko hợp nhau em đừng cố gắng nữa chỉ làm khổ cả a và em thôi. Em ko còn biết phải làm gì, nói gì để anh hiểu nữa, em ko muốn níu kéo a nếu a thật sự đã hết yêu em, ko muốn vì em mà anh chịu thiệt thòi (vì so với a em thật sự thua kém rất nhiều). Nhưng mất a, ko biết sau này em sẽ ra sao. Lúc nào em cũng nhớ anh. cứ nghĩ tới a là nước mắt lại trào ra và thấy tim mình đau nhói, e thật sự muốn anh trở lại bên em, muốn quên đi mọi chuyện ko vui để 2 đứa trở lại như xưa nhưng em ko biết em pải làm thế nào.
Anh nói ko liên lạc với e nữa, nhưng cứ 2-3 ngày em ko nt hay goi cho a thì anh lại gọi cho em. Nhưng a gọi chỉ để nói là hỏi thăm tình hình của em thôi, em đừng hiểu nhầm (hiểu nhầm là anh nhớ e). Em thật sự cũng ko hiểu nổi a nữa. Trong lòng em thật sự rất rối, các anh chị có thể giúp em đc ko? Cảm ơn anh chị rất nhiều... lanh_05@yahoo.com
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su