Hai chúng tôi bằng tuổi và yêu nhau hơn 3 năm, anh làm nhà nước ngành đặc thù nên lương cao còn tôi làm kế toán. Yêu đã lâu nhưng mỗi lần nhắc chuyện cưới là hai đứa lại cãi nhau, anh bảo 5 năm nữa mới cưới vì ổn định, chín chắn. Tôi không hiểu đây là ý gì, tôi rất buồn vì cả hai gia đình đã biết và cũng đã đồng ý nhưng tại sao lại thế. Khi gặp bạn bè hỏi khi nào cưới tôi không biết phải nói thế nào thế là lại buồn bực.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên có nên tin và chờ anh 5 năm nữa không?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su