Em là sinh viên năm 4, e quen cô ấy từ năm thứ 2 và yêu cô ấy đến bây giờ, nhưng mấy ngày gần đây cô ấy ko muốn gần e nữa, rồi cố kiếm chuyện chia tay, nói là mẹ cô ấy ko đồng ý bọn e quen nhau, rồi cô ấy lun tránh mặt e, ngày nào cũng đi chơi đến đêm 1 2 giờ sáng mới về, có khi sáng hôm sau mới về, mà e với cô ấy ở cùng dãy trọ, sát phòng nhau, ngày nào e cũng đợi cô ấy đi chơi về e mới ngủ, hỏi thì nói là đi làm bài báo cáo j đó, lúc thì nói đi chơi với bạn.
Cho đến ngày 20-11, em mới biết sự thật phũ phàng, khi bạn của e nhưng học cùng lớp cô ấy khi xuống nhà thầy chơi gặp cô ấy đang ở đó, mà e hỏi thì nói là đi chơi thầy cô với lớp, hôm đó cũng về rất muộn, khi e cố hỏi thì cô ấy nói "xin lỗi anh", người mà cô ấy yêu chính là người thầy vẫn dạy cô ấy mỗi ngày trên lớp. Tim e như muốn ngừng đập, em đã cố gắng níu kéo vì e biết cô ấy như ngấm vào máu thịt e rồi ko thể nào dứt ra được, nhưng vô vọng, cô ấy chỉ luôn mồm nói xin lỗi.
Đến ngay 23-11 là ngày sinh nhật em cũng là ngày cách đây 2 năm e quen cô ấy, e và cô ấy đi chơi với đám bạn nữa, khi về hôm đó e đã cố níu kéo cô ấy 1 lần nữa, em đã khóc nhưng cô ấy vẫn nói xin lỗi, e hỏi "sao lại nỡ bỏ anh mà đi yêu người khác, e con yêu a ko?" cô ấy trả lời là "không biết" cô ấy nói không biết tại sao lại yêu người đó nữa, e rất đau khổ, cô ấy đòi nhận e làm anh hai, và e đã đồng ý mà con tim rỉ máu,
Mấy ngày nay cô ấy cũng đi chơi với người đó, e nói đi lo về sớm mà làm bài vì năm cuối rồi, nhưng đêm nào cũng 2- 3 giờ sáng mới về. Mặc dù yêu người khác rồi nhưng cô ấy vẫn thường rủ e đi dạo, đi uống trà sữa chỉ 2 đứa, e có cảm giác cô ấy vẫn yêu em, có lẽ cô ấy đang cố tìm lại cảm giác yêu, e không biết bây giờ e nên thế nào nữa, em nhận cô ấy làm e gái nhưng e nói là e sẽ đợi cô ấy khi nào hết yêu người ta thì quay về bên anh, cô ấy cũng nói là "yêu anh thích hơn, vì chỉ có pé giận anh hờn anh chứ anh ko bao giờ giận pé, mà có giận thì cũng ko quá 5 phút". Cô ấy còn nói "anh của pé là tốt nhất" vậy mà sao pé lại đi yêu người khác hả pé,hix.
Em đề nghị với cô ấy là cho e được tán cô ấy 1 lần nữa, cô ấy nói "anh cứ làm gì anh thích, biết đâu pé lại yêu anh". Vấn đề ở đây là người mà cô ấy yêu lại là thầy giáo của cô ấy, đã yêu rồi thì nếu có dừng lại cũng khó, ai có nhiều kinh nghiệm chỉ bảo e với?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su