Mình thích cô ấy, có thể nói là mình đã thương thầm cô ấy
Mình ở chung dãy nhà trọ, gặp nhau thường xuyên, càng ngày mình càng thích cô ấy, ngày nào mình cũng mong được gặp cô ấy, dù chỉ được nhìn từ xa thôi mình cũng thấy vui rồi. Nhưng mình biết thì cô ấy lớn hơn mình vài tuổi, mà tình cảm đâu phân biệt tuổi tác.
Một ngày kia, mình lấy hết lòng can đảm, đến phòng của cô ấy nói chuyện, hỏi mượn máy tính, thật bất ngờ khi cô ấy mời mình vào phòng để nói chuyện, còn lấy đố ăn cho mình ăn nữa, chỉ mới lần đầu nói chuyện, nhưng mình có cảm giác là 2 đứa đã quen nhau rất lâu rồi, mình thấy rất vui khi được nói chuyện với cô ấy. Cứ thể như cô ấy đã trở thành một phần nào đó không thể thiếu trong cơ thể mình rồi. Càng lúc mình càng thích cô ấy và mình đã yêu thầm cô ấy. Khi về mình nhắn tin cho cô ấy, nhắn chỉ vài tin nhắn thì cô ấy nói là có công chuyện nên không nhắn tin nữa. Mình biết là cô ấy làm biếng nhắn tin với mình.
Chiều hôm đó, cô ấy nhắn tin với mình được vài tin, mình hẹn cô ấy đi uống nước, cô ấy nói tối phải đi với bạn rồi, mình hỏi bạn trai hả, cô ấy trả lời là bạn trai. Khi nghe cô ấy nói có bạn trai rồi, trong lòng mình khó chịu lắm. Đối mặt với cô ấy mình cũng không được tự tin như lúc trước nữa. Mình không muốn mình làm "kẻ thứ ba" để phá hoại hạnh phúc của người ta. Nhưng mình rất yêu cô ấy, mình biết làm như thế là sai, nhưng mình không thể quên nụ cười, ánh mắt của cô ấy được.
Hy vọng là You sẽ đọc được những dòng tâm sự này.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su