Tôi đã yêu một người rất nhiều, nhưng tôi luôn lo lắng anh ấy không yêu mình hết lòng, vậy nên tôi thường hay giữ lại sự quan tâm và yêu thương. Tôi sợ mình quan tâm nhiều và yêu thương nhiều lại đem lại sự thất vọng.
Tôi đã có công việc ổn định nhưng anh thì chưa, công việc của anh lúc bận, lúc lại chẳng có việc, hoàn cảnh của tôi tốt hơn, nhưng những điều đó tôi không ngại. Tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau thì sau này sẽ cố gắng làm ăn thì mọi cái sẽ dần dần ổn. Cái điều tôi lo lắng là cách anh đối xử với mình, tôi vẫn chưa thực sự tin anh, tôi vẫn cảm thấy mình không quan trọng trong anh, tôi thấy mình chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh, công việc, gia đình, bạn bè... rất nhiều thứ. Dường như cuộc sống của anh phức tạp hơn tôi rất nhiều. tôi thấy mệt mỏi, nhưng tôi lại yêu anh, tôi cũng không muốn dời bỏ anh.
Thời gian gần đâu tôi luôn suy nghĩ đến chuyện dừng lại. có thể nói là tôi đang suy nghĩ giữa tình yêu và lý trí. lý trí bảo tôi phải bỏ anh ngay lập tức, tình yêu thì lại bảo tôi hãy cố gắng rồi mọi cái sẽ ổn thôi. Tôi và anh giận nhau, tôi thì im lặng không muốn nói gì, anh cũng chẳng hỏi han, làm tôi càng khó chịu hơn, có thể cái tôi của tôi hơi cao khi lặng thinh chờ đợi anh nói, nhưng thực sự tôi không thể mở lời, vì tôi muốn anh chủ động nói ra để tôi sẽ nói rồi anh sẽ sửa sang cho những lần sau. chẳng gì hết, tôi buồn bực.
Khi tôi và anh giận như vậy tôi vẫn về quê anh đi ăn cưới cùng anh, tôi không được vui vẻ như bình thường, tôi gần như tỏ ra không cần sự quan tâm của anh, mỗi khi anh nhắc tôi ăn, rồi gắp thức ăn tôi đều không ăn, tôi thâý mình hơi lạ khi như vậy, nhưng thực sự là tôi rất khó chịu. Anh nói tôi về nhà anh trước vì anh còn ở lại đám cưới giúp bạn anh, tôi về nhà anh lo cơm nước cho gia đình anh, rồi lúc anh về là lại say rượu, hay quát tôi trước mọi người trong gia đình anh, tôi càng tủi thân hơn, kể cả khi anh say rồi anh vẫn cồn nói em ở nhà để anh ra gặp mấy đứa bạn anh, thực sự lúc đó tôi nản vô cùng, khi anh lại định để tôi ở nhà mình nữa, tôi thấy buồn lắm. nhưng chẳng biết làm sao. Từ hôm đó đến giờ đc gần 1 tuần rồi, anh không liên lạc gì, tôi cũng khong liên lạc gì với anh. nhưng trong lòng tôi rất khó chịu, không biết anh ấy thế nào nữa,
Xin mọi người hãy cho tôi một cách giải quyết hợp lý. tôi vẫn có tình cảm với anh ấy, nhưng tôi không thích anh ấy như vậy, tôi không thích kiểu lặng thinh của anh ấy khi tôi giận.
Buồn quá! cám ơn mọi ng đã đọc tâm sự của tôi!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su