Xa anh thì tôi đau nhưng tôi cảm thấy tôi tiếp tục cùng anh có phần mạo hiểm cho cuộc sống sau này của tôi.
Tôi yêu anh được 2 năm rưỡi. chúng tôi gần nhà nên yêu nhau là xác định đến với nhau. nhưng tết 2011 vừa qua, tôi đã lỡ lời xúc phạm tới anh. anh giận, a muốn chia tay. Tôi vì giận anh mà mang nhẫn của anh đi bán.
Sau thời gian đó chúng tôi bình thường trở lại. nhưng anh vẫn ác cảm với tôi. Khi biết tôi bán nhẫn, anh thất vọng. anh nói chia tay. anh tìm đến người con gái khác. chuyện tình 1 đêm. anh và người đó có chửa. lúc đó anh thấy hối lỗi.
Tôi biết chuyện của anh, tôi không trách móc. tôi động viên, an ủi anh, anh lại thấy yêu tôi trở lại. Nhưng giờ anh lại đứng giữa hai con đường. một người anh yêu, một người anh có lỗi. Sự thực, người con gái kia yêu anh từ 3 năm trước. Cô muốn có anh bằng mọi giá. tôi không biết chuyện xảy ra của kia người có phải là do cô cố ý hay không? đến giờ, cái thai đã được 3 tháng. Anh nói muốn đến với tôi. nhưng người con gái kia lại không bỏ thai (hoặc chưa bỏ, tôi cũng không rõ). t
Tôi thấy hoang mang, khi yêu nhau, anh gần như không có sự vị tha cho tôi, anh không quan tâm tôi như người khác, anh luôn nói yêu tôi, nhưng tôi không cảm nhận được là anh tôn trọng ý kiến của tôi. Chuyện tôi và anh cãi nhau hay những hành động ngu ngốc của tôi cũng là do anh không quan tâm tới tôi trong một thời gian dài. Tôi không biết phải thế nào? hiện tại,có vẻ như chúng tôi rất yêu nhau, rất hiểu nhau. Xa anh thì tôi đau nhưng tôi cảm thấy tôi tiếp tục cùng anh có phần mạo hiểm cho cuộc sống sau này của tôi.
Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su