Chào mọi người! Em hiện đang rất thích một người đàn ông hơn em 10 tuổi, theo như anh kể thì anh vẫn chưa lập gia đình.
Gặp nhau trong 1 lần đi du lịch, chúng em ngồi trên xe cạnh nhau. Sau đó thì gặp nhau 1 lần 1 tuần, gặp khoảng 3 lần thì em thấy anh vẫn bình thường, trong khi thì em thích anh ấy rất nhiều, trong 1 tuần thì hầu như anh ấy chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện gì cho em cả, lần mới đây, tụi em có đi chơi ,câu cá ,rồi ngồi nhậu chung với nhau, em có uống khoảng 3 chai, uống xong thì anh ấy bảo anh nóng trong người cần đi tắm, thế là mình bảo đứng ngoài chờ anh ấy tắm ra ,anh ấy ko chịu, mình vào cùng anh ấy, trong hotel thì mình với anh ấy cũng chỉ ôm nhau, anh ấy đòi chuyện đó, nhưng mình ko đồng ý , mình thật sự chỉ muốn dành chuyện đó sau khi kết hôn thôi và đã chống cự.
Sau đó anh ấy đòi chở mình về, mình thấy hình như anh rất thất vọng, từ đó đến giờ đã gần 1 tuần mà anh cũng ko nhắn tin hỏi thăm mình nữa. Thời gian quen nhau cũng chỉ 2 tháng ,và gặp nhau chỉ khoảng 4 lần. Thật sự mình rất thích anh ấy đến phát cuồng, anh ấy cũng thấy rõ là mình rất thích anh ấy, nhưng không biết tình cảm của anh ấy thì như thế nào?
Mong các bạn cho mình lời khuyên và làm sao có thể có được anh?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su