Thật khó tin, ngày mình ra đi cũng là ngày cô ý đi theo người mới. Ra đi không một lời nói, chẳng một lời chia tay. Mình chẳng hiểu đó có phải là một mối tình hay chỉ là sự ngộ nhận của mình với cô ý...
Hôm đó thật buồn, bầu trời xám đen. mình nghĩ đó cũng là một dấu hiệu của viêc kết thúc một mối tình đầu. Chuyện đó xảy ra cũng khá lâu cũng gần 2 năm rồi nhưng mãi tới giờ mình chẳng thể quên được.
Mọi người vẫn nói tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn nên bằng nụ hôn và kết thúc trong nước mắt. mình cũng vậy bên ngoài mọi người nhìn và tưởng mình là người đàn ông cứng rắn lắm nhưng thực ra thì mình yếu đuối và nhạy cảm lắm. Giờ cảm thấy tìm môt nửa của mình thật khó. mình rất cần một người tâm sự. mình đang là sv năm 3.
Đến với webtamsu mình mong muốn làm quen với tất cả các bạn. noinho_theomanmua10591 nik yahoo minh đó. bạn nào mến mình thì pm vào nhé
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su