E năm nay 21 tuổi, bạn trai e hơn e 1 tuổi. Bọn e đã quen nhau rất lâu rồi và đã iu nhau được gần 3 năm. Trong khoảng thời gian iu nhau, chúng e đã rất vui vẻ, có rất nhiều kỉ niệm và không tránh khỏi những giận hờn.
E là một người tình cảm nhưng hơi bướng và cũng nóng tính, nên có lúc cãi nhau bực quá là e nói chia tay (e chỉ nói vậy kéo e. Chính vì thế mà e đã quen, nên e đã không biết chân trọng tình cảm, lời chia tay của e đã nói ra quá dễ dàng. Nhưng thời gian gần đây, e đã nói chia tay vì e thấy a không còn quan tâm e nhiều và đôi khi mải mê nhiều thứ quá mà quên cả e, a đã bảo cần thời gian để cả 2 cùng suy nghĩ. Thời gian đó e cũng đã suy nghĩ, e cảm thấy mình thui chứ trong lòng cũng không mún và a cũng biết tính e vậy nên thường khi e nói vậy là lại xin lỗi, níu kéo e nên e lại bỏ qua).
A đã không một lần nào trách móc e, hay giận vì cái tính trẻ con hay dỗi của e. A luôn chiều e và quỵ lụy níu đã người lớn hơn rất nhiều, e nhận ra e đã sai nhiều, và cái sai lớn nhất của e là ko biết chân trọng tình cảm. Nhưng hôm e chủ động nói lời xin lỗi với a (đây là lần đầu tiên e xin lỗi a trong suốt thời gian iu nhau) thì a lại đồng ý chia tay. Lúc đó, e không tin vào tai mình, và đó cũng là lần đầu tiên e khóc. Thời gian đó e đã rất đau khổ, E đã làm tất cả để níu kéo a, và thật lòng e mún a cho e một cơ hội để a được nhìn thấy sự thay đổi của e nhưng lúc đó a dứt khoát không thay đổi ý định, e nhắn tin quan tâm a cũng ko nhắn tin lại.
Và jui sau một thời gian, e cũng đã chấp nhận sự thật là đã chia tay, có nhớ a e cũng kìm nén, ko nhắn tin cho a, e đã cố quên a và cũng đã dần bình tĩnh hơn. Nhưng sau 2 tháng chia tay, a đã chủ động nhắn tin cho e đồng ý 2 đứa quay lại vì a cũng không quên được e và còn iu e. Nhưng từ hôm 2 đứa quay lại, e cảm thấy a có vẻ lạnh nhạt hơn, không còn quan tâm e nhiều như trước, không còn muốn ôm e thật lâu và lắm chặt tay e như trước, e thấy a rất hờ hững. Còn e từ khi quay lại e đã thay đổi rất nhiều, e đã hiểu và thông cảm khi a ko có nhiều thời gian dành cho e vì a còn bận công việc, e đã cố gắng vun đắp tình cảm 2 đứa, e đã dịu dàng và quan tâm a hơn rất nhiều và e cũng không còn bướng bỉnh như trước, e đã biết chân trọng những gì mình đang có.
Có lẽ a cũng phải nhận ra điều đó ở e, nhưng e cảm thấy a lại không hề cố gắng j ka, a thờ ơ với e hơn, vậy sao a lại quay lại với e để làm j. E có nói với a là a khác trước thì a bảo e nghĩ linh tinh, nhưng e biết cảm nhận của e là đúng.
Mọi ng à, nhiều khi e thấy rất hụt hẫng. E ko biết liệu bọn e có tiếp tục được không nữa? E rất sợ sẽ không thể tiếp tục được nếu cứ mãi như thế này, và rất sợ cảm giác của sự chia tay, e đã cố gắng lắm mới có thể nguôi ngoai nỗi nhớ a thì a lại đồng ý quay lại, nếu đã không còn tình cảm như trước thì sao a lại quay lại với e làm j, để giờ nếu chia tay thì e lại phải đau thêm lần nữa. E sợ cảm giác đó lắm a à...
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su