Anh nói nếu trả lại lọ hạc thì 2 đứa chia tay và tôi đồng ý.
Tôi và anh yêu nhau đã gần 3 năm, chúng tôi rất hạnh phúc. Năm 2009, sinh nhật anh, tôi đã gấp tặng anh 1000 con hạc giấy. Khi ấy anh đang chờ xin việc nên tôi muốn tặng anh một điều ước thật ý nghĩa. Sau đó anh nhận được công việc ở Hà Nội, cách chỗ ở của tôi 20km. Tuy khoảng cách không quá xa nhưng do đặc thù công việc nên tôi và anh chỉ có cuối tuần mới có thể gặp nhau.
Trong thời gian anh làm việc tại cơ quan, có một người con gái rất thích anh. Cô bé đó ít tuổi hơn tôi và anh ấy. Hai người quen nhau khi cùng đi du lịch với cơ quan của anh ấy. Cô ấy là cháu gái sếp của anh và hiện giờ bác ấy đã nghỉ hưu. Dù anh đã nói với cô ấy rằng anh đã có người yêu nhưng cô ấy không tin và không biết do ai, cô ấy có số điện thoại của tôi. Cô ấy đã gọi cho tôi để xác minh chuyện tôi và anh. Tôi có kể chuyện này với anh, anh bảo tôi phải tin anh, anh chỉ yêu tôi và coi cô ấy như em gái. Nhưng 2 người họ vẫn hay nhắn tin cho nhau, kể cả khi đang đi chơi với tôi... nhưng tôi vẫn tin anh, tin rằng họ chỉ là bạn bè.
Cách đây 1 tháng tôi có về cơ quan anh chơi, khi mở tủ của anh ra, tôi nhìn thấy trong tủ có một lọ sao ước rất đẹp, tôi có hỏi anh nhưng anh chỉ nới đó là của bạn tặng, thấy đẹp nên anh giữ lại. Mấy hôm sau tôi có hỏi lại anh lọ hạc tôi tặng anh đâu, anh nói anh để ở quê, không có trên cơ quan. Vì ghen tị nên ngay hôm sau tôi đã tới đòi lại lọ hạc ấy. Anh nói nếu trả lại lọ hạc thì 2 đứa chia tay và tôi đồng ý.
Nhận được lọ hạc từ tay anh... Lọ hạc của tôi đã không còn lành lặn.... nó bị vỡ... vỡ rất nhiều, không những vậy, nó còn rất bụi và bẩn. Tôi thực sự tủi thân, tại sao đồ tôi tặng anh anh lại không hề giữ gìn gì trong khi của người khác tặng anh lại nâng niu như vậy? Có phải anh đã không con yêu tôi không? Tôi đã khóc rất nhiều vì nghĩ mình đã bị phản bội......
Không lâu sau tôi đã nhắn tin cho anh bởi tôi vẫn còn rất yêu anh, tôi không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt mà mất anh, tôi đã nói anh có thể quay về bên tôi không? Anh im lặng.......
Có phải đúng là anh không còn yêu tôi nữa, không cần tôi nữa phải không? Có phải tôi sai rồi không? Rằng thật sự chuyện lọ hạc với tình yêu của anh chẳng liên quan gì với nhau không? Tôi nhớ anh lắm, cứ mỗi khi một mình là tôi lại khóc, đêm ngủ cũng mơ thấy anh. Giờ tôi phải làm gì, tôi có nên xin lỗi anh không? Thật sự tôi không thể sông thiếu anh ấy.....
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su