Sai lầm của bọn em có lẽ là do
gia đình cô ấy chưa biết cô ấy chia tay mà đã dẫn em về ra mắt.
Chào các bác, các bác giúp em với, gấp quá rùi. Em với bạn gái em yêu
nhau được hơn một năm, cũng muốn cưới rùi. Nhưng ngay từ đầu gia đình bạn
gái em đã không chấp nhận em (cô ấy ở TP, em thì ở quê lên lập nghiệp).
Cũng nói rõ để các bác giúp em, em với bạn gái em làm cùng cơ quan, cả
em và cô ấy đều đã trải qua một mối tình trước khi đến với nhau. Người yêu
cũ em thì yêu từ hồi sinh viên, ra trường là chia tay. Người yêu cũ của
cô ấy cũng là người thành phố, nhà giàu làm công an nên nhà cô ấy rất
quý, nhưng tính lại vũ phu nên chia tay.
Sai lầm của bọn em có lẽ là do
gia đình cô ấy chưa biết cô ấy chia tay mà đã dẫn em về ra mắt. Rồi lại
cấm em vào nhà, qua lại với cô ấy nhưng bọn em vẫn lén lút với nhau,
sai lầm nữa của em là do sĩ diện em đã không vào nhà cô ấy nữa. Đến giờ
thì gia đình cô ấy chia làm hai phe, một ủng hộ, một vẫn phản đối kịch liệt.
Em biết muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp nhưng bây giờ vào gặp em không biết phải nói thế nào nữa, mong các bác giúp em với ạ!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su