Hãy nói với tôi xem bây giờ tôi phải làm sao để không cảm thấy có tội với sinh linh bé nhỏ đang mang trong mình?
Vậy là cuộc đời tôi lại bước sang trang mới khi cách đây một tuần tôi phát hiện ra tôi đã mang trong mình dòng máu của anh. Chỉ 4 đêm bên anh thôi mà kết quả lại như vậy sao?
Ngày trước, với người đàn ông đầu tiên, chúng tôi yêu nhau gần 4 năm. Và thời gian tôi ngủ với anh ta vào khoảng 2 năm cuối. Chúng tôi không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Chu kỳ kinh nguyệt của tôi không đều. Người ta nói như vậy thì khả năng làm mẹ của tôi là rất thấp. Mỗi tháng chúng tôi gặp nhau một lần, có tháng hai lần. Nhìn chung là cũng không nhiều lắm so với 4 năm yêu nhau. Tôi thật sự cảm thấy lo vì sao tôi không dùng biện pháp tránh thai nào mà tôi vẫn không có thai. Nhưng vì ngại ngùng nên tôi không dám đến bác sĩ. Tôi nghĩ mình không có khả năng có con nên đành âm thầm chịu đựng. Nhưng có một điều lạ là chưa bao giờ tôi thấy người yêu cũ của tôi hỏi vì sao tôi lại không có thai sau những lần ân ái. Chia tay anh ta một năm nhưng tôi không dám yêu vì tôi sợ nếu người ta biết tôi không có khả năng làm mẹ thì tôi sẽ như thế nào?
Cho đến một ngày tôi gặp anh sau này, tôi thật sự không suy nghĩ nhiều, tôi với anh đến với nhau trên tinh thần tự nguyện. Chính vì tôi nghĩ mình không có khả năng làm mẹ nên tôi cũng chủ quan khi đến với anh mà không đề phòng gì cả. Ai ngờ đâu chỉ 4 đêm bên anh thôi mà kết quả giờ tôi đã có mang được hai tháng rồi. Vậy thì không phải lỗi tại tôi mà là người yêu cũ của tôi có vấn đề. Tôi vui vì biết rằng mình vẫn có khả năng làm mẹ. Nhưng tôi buồn vì đứa bé đến với tôi không đúng lúc. Tôi chẳng biết mình phải làm sao bây giờ?? Tôi nghĩ chắc chỉ có sự ra đi của tôi là cách giải quyết tốt nhất vào lúc này. Bởi tôi không thể bỏ đứa bé nhưng cũng không thể giữ nó.
Tôi phải làm sao? Buồn!!! Phải chăng đó chính là cái giá mà tôi phải trả cho sự sai lầm của mình.
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su