Tôi và anh ấy yêu nhau đã hai năm và sắp tổ
chức đám cưới nhưng thật không may mắn cho tôi và anh ấy, một bất ngờ ập đến đã
làm tôi thật sự rất buồn. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, mong nhận
được sự góp ý của các bạn.
Chỉ còn hai tháng nữa là chúng tôi tổ chức
nhưng anh ấy đã bị tai nạn lao động và thật buồn vì anh ấy đã bị mất 2 ngón tay
ở bàn tay phải vĩnh viễn nên anh ấy không thể tiếp tục làm việc
bằng bàn tay phải. Tôi thật sự buồn và bao nhiêu dự định tương lai của hai
chúng tôi không thực hiện được. Anh ấy hoàn toàn sụp đổ tôi không biết phải an
ủi anh ấy ra sao vì tôi cũng đang rất buồn.
haivan...@gmail.com
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su