Nếu còn điều gì vướng mắc thì nên nói ra hết cho
nhẹ lòng vì vậy mà tôi đã tìm tới anh, nhưng tôi lại chẳng nói được
chuyện gì khi đối mặt với anh cả!
Cuối cùng thì tụi mình cũng vẫn chia
tay nhau theo ý muốn của anh, kết thúc một cuộc tình kéo dài 5 năm với
biết bao kỷ niệm vui buồn - một quyết định mà chính anh cũng
từng tự hỏi lòng đó là đúng hay sai!!
Hôm trước cô bạn thân của anh còn
khuyến khích tôi rằng nếu còn điều gì vướng mắc thì nên nói ra hết cho
nhẹ lòng vì vậy mà tôi đã tìm tới anh, nhưng tôi lại chẳng nói được
chuyện gì khi đối mặt với anh cả! Vài ngày sau, chẳng biết anh và cô bạn ấy trao đổi với nhau về tôi những
gì sau những trận cãi vã đã qua - đó là điều mà bản thân tôi luôn muốn
được lắng nghe từ anh, tôi rất muốn được chia dẻ với anh về những khúc
mắc của cả hai, dù cho cuối cùng cũng vẫn chia tay.
Sau mỗi cuộc cãi nhau,
nếu hai đứa làm lành tôi chẳng muốn nhắc tới vì sợ lại cãi nhau, vì sợ sẽ
đổ vỡ, nếu có cuộc cãi vã khác, anh lại đòi chia tay, tôi vẫn chưa có cơ
hội nói hết lòng mình thì mọi thứ đã kết thúc rồi! - cô bạn của anh cũng
thay đổi thái độ với tôi và khuyên tôi hãy "buông tha anh đi!". Tôi từng
yêu anh bằng cả tâm hồn mình để rồi bây giờ lắng nghe những lời như thế
đó!! Tôi từng nghĩ rằng cô ấy là niềm hi vọng cuối cùng cho tôi, tôi vẫn
nghĩ là con gái với nhau thì dễ đồng cảm với nhau hơn. Tôi chia sẻ nỗi
buồn của tôi với cô ấy, nhưng những lời nói của cô ấy còn hơn cả bức
tường mà anh đã dựng lên trước mặt tôi, và nhắc nhở tôi một điều - đừng
làm phiền anh nữa!!
Mỗi khi tôi nhớ tới anh thì cũng là lúc tôi nghĩ tới
những lời nói của cô ấy!
Anh chưa biết được quyết định của mình đúng hay sai nhưng rõ ràng khi có
người ủng hộ anh thì chắc chắc nó sẽ củng cố quyết định đó mạnh mẽ hơn -
dù cho tôi từng gắn bó với anh bấy lâu và có cố níu giữ lấy anh thì
những lời của tôi cũng chẳng còn chút giá trị nào!! Uh, dù gì đó cũng là một hành động đã xảy ra rồi, một lời nói đẩy cả hai đứa
mình trở thành những người xa lạ, đúng hay sai đều do mỗi người cảm nhận
thôi! Dù thế nào mọi thứ đối với tôi sao có thể xem như không có gì được chứ.
Tôi rất nhớ anh, tôi nên làm gì bây giờ?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su