Cách đây vài ngày,
trong một lần đi chơi xa cùng
nhóm bạn, anh đã
quan hệ với người khác...
Tôi và anh yêu nhau. Chúng tôi là bạn học
chung từ thời cấp 3. Nếu
đem ra so sánh, tôi hơn anh về
mọi mặt. Nhưng tôi yêu anh vì bản tính chân thật, nhiệt tình, hết
lòng vì bạn bè. Chúng tôi
yêu nhau đã được 6 tháng.
Vì điều kiện công việc nên chúng tôi ở xa nhau, 1 tuần, 2 tuần, có khi 1 tháng mới
gặp nhau một lần. Mặc dù vậy
nhưng chúng tôi vẫn
nhắn tin, gọi điện nói chuyện
với nhau hằng ngày.
Cách đây vài ngày,
trong một lần đi chơi xa cùng
nhóm bạn, anh đã
quan hệ với người khác (tôi biết
được trong một lần nói chuyện điện thoại). Từ trước tới
giờ, anh chưa làm chuyện đó bao giờ (tôi có thể khẳng định
điều đó). Tôi biết hầu hết
con trai đều không còn
"zin" trước khi
kết hôn. Nhưng thực sự khi biết
chuyện này tôi rất buồn. Chẳng
thà anh làm chuyện đó trước khi quen tôi, còn đằng này ...
Hiện giờ tôi đang rất
bối rối, liệu có nên bỏ
qua chuyện này không, nếu bỏ qua thì có còn lần
sau nữa không? Chuyện trinh tiết của con trai có quan trọng đến
như vậy không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên, cảm ơn các bạn rất nhiều!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su