Anh đã nói chia tay cách đây 10 ngày rồi. Tôi buồn lắm vì anh chỉ có mỗi một câu thôi "Anh thấy không phù hợp nữa nên dừng lại".
Mấy hôm trước tôi có viết bài nhờ các bạn cho tôi lời khuyên.
Tôi thấy khổ sở lắm vì không biết cái không phù hợp đó là cái gì? và tại ai? Tôi muốn có một lý do tôi có thể chấp nhận được. Bởi tôi cứ dằn vặt bản thân mình, khổ sở từng đêm, kể từ hôm đó, không ngày nào tôi ngủ yên.
Tôi tâm sự với bạn thì người kêu nên gặp để hỏi cho ra lẽ dù khi biết được sự thật bạn sẽ đau hơn, người kêu không nên vì làm như thế người ta sẽ thương hại. Bởi tôi thương anh nhiều lắm. Anh ở cách xa tôi lắm phải đi hơn 320 km mới gặp. Khoảng 2 tuần nữa anh cũng đến đây công tác nhưng tôi không thể chờ đến lúc đó, nhưng lại ngại khi đến rồi người ta sẽ nghĩ gì về mình?
Tôi vừa muốn hành động theo lý trí vừa muốn hành động theo tiếng nói của trái tim mình. Tôi phải làm sao đây?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su